Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cơn cuồng phong Colombia cuốn phăng Hy Lạp

Không có Falcao nhưng những ngôi sao còn lại trong đội hình cũng đủ sức giúp Colombia tạo nên chiến thắng tưng bừng trước đại diện đến từ châu Âu.

Màn hóa trang ấn tượng của các CĐV Colombia.
Một gia đình Hy Lạp cũng hành quân sang Brazil cổ vũ đội nhà.
CĐV hai đội tỏ ra khá hòa đồng.
Một fan nữ xinh đẹp trên khán đài sân Mineirao.
Không thể góp mặt trong thành phần ĐT Colombia dự World Cup 2014 vì chấn thương, Radamel Falcao vẫn dự khán trận đấu để cổ vũ đội bóng quê nhà.
HLV Jose Pekerman gây bất ngờ khi tung tiền đạo Teofilo Gutierrez ở vị trí mũi nhọn thay vì những gương mặt đã nổi danh tại trời Âu như Jackson Martinez, Carlos Bacca hay Adrian Ramos.
Trong khi Hy Lạp vẫn là sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Samaras, Salpigidis, Katsouranis, Gekas...
Nhập cuộc tốt hơn, Colombia có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 6 sau pha lập công của hậu vệ Pablo Armero.
Cú dứt điểm quá hiểm hóc của hậu vệ đang khoác áo Napoli khiến thủ môn Karnezis không có cơ hội cản phá.
Các cầu thủ Colombia ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2014.
Sau bàn thua, Hy Lạp chủ động đẩy cao tấn công.
Đội bóng áo xanh tạo ra một vài tình huống khá nguy hiểm nhưng đều không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Ospina.
Sự mất tập trung ở khoảng thời gian đầu mỗi hiệp đấu lại một lần nữa khiến Hy Lạp phải trả giá. Tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của đội bóng áo xanh giúp Teofilo Gutierrez dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Colombia.
Ở những phút cuối cùng của trận đấu, tài năng trẻ James Rodridguez cứa lòng đẹp mắt mang về bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Nam Mỹ.
Niềm vui khôn tả của các CĐV Colombia sau chiến thắng ấn tượng của đội nhà.
Biển người chúc mừng chiến thắng của Cafeteros.

Thành Quảng

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm