Cô hỏi: ''Xin bác nói cho cháu biết vì sao con bò này không có sừng ạ?''.
Ông ta nhìn cô gái một lúc rồi giải thích:
''Thưa cô, nhiều con vật thường dùng cái sừng để gây tai họa. Do đó, chúng tôi phải dùng cưa cắt cho ngắn bớt. Sau đó, nhỏ vài giọt axit cho cặp sừng không bao giờ mọc được nữa. Còn trường hợp con bò này không có sừng vì nó là con ngựa ạ!''.
Hai bạn thân vô tình gặp nhau trong khu nghỉ dưỡng sau một thời gian dài xa cách.
May quá, nếu giỏi toán như anh thì tôi đã chẳng giàu
15
Alex vốn là một gã khờ và nghèo trong làng. Bỗng một hôm mọi người thấy anh ta mua xe hơi, xây nhà lầu và mặc quần, áo vô cùng sang trọng.
2 2
Tý và Tèo từng học cùng lớp, ở cùng làng nhưng đã không gặp nhau trong hơn 10 năm. Một hôm họ tình cờ gặp nhau trên đường.