Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ấn chuông bằng cùi chỏ

Tý và Tèo từng học cùng lớp, ở cùng làng nhưng đã không gặp nhau trong hơn 10 năm. Một hôm họ tình cờ gặp nhau trên đường.

Sau một lúc nói chuyện, họ chia tay. Tý mời Tèo đến nhà chơi rồi mô tả:

"Mấy hôm nữa cậu đến nhà tớ nhé. Cậu cứ đến khu chung cư Thiên Đường Rực Rỡ ở phố Hoang Vắng. Gửi xe xong, cậu vào cửa trước chung cư, đá cho cửa mở ra. Khi đến thang máy, cậu ấn nút bằng cùi chỏ tay trái. Lên tầng sáu, cậu sẽ thấy tên tớ trên cửa. Cậu ấn chuông bằng cùi chỏ tay phải ...".

"Sao tớ phải đá cửa và ấn chuông bằng cùi chỏ?".

"Thì chắc chắn cậu sẽ mang quà tới nhà tớ trong lần thăm đầu tiên, đúng không?".

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm