Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cò vào đồn cảnh sát vì bị nghi là gián điệp

Cảnh sát Ai Cập đã khám xét một con cò sau khi một người dân bắt nó vì nghi nó là gián điệp của nước ngoài.

Một người đàn ông đã bắt con cò khi nó bơi trong hồ ở tỉnh Qena, Ai Cập vì anh ta thấy một thiết bị điện tử trên cơ thể nó. Sau đó người này đem con vật tới một đồn cảnh sát, Telegraph đưa tin.

"Người đàn ông nghi ngờ con cò là một gián điệp vì nó đeo thiết bị điện tử", các cảnh sát trong đồn kể.

Con cò trong đồn cảnh sát tại tỉnh Qena, Ai Cập. Ảnh: AP.

Mohammed Kamal, chỉ huy lực lượng cảnh sát tỉnh Qena, nói rằng cảnh sát đã kiểm tra con chim và thiết bị. Họ kết luận nó không mang theo thuốc nổ và thiết bị tình báo. 

"Có lẽ thứ mà con cò đeo trên cơ thể là thiết bị để các nhà khoa học theo dõi vị trí của nó", Kamal nói.

Trong bối cảnh bầu không khí bạo loạn đang bao trùm khắp Ai Cập, nhà chức trách và người dân nghi ngờ mọi thứ liên quan tới nước ngoài. Trước đó một nhân viên bảo vệ tại Ai Cập đã báo cảnh sát sau khi anh ta thấy một con chim bồ câu mang theo những cuốn phim siêu nhỏ.

Nhưng Ai Cập không phải là nước duy nhất mà tại đó người ta nghi động vật là gián điệp. Hồi tháng 7, một con chim cắt bị bắt tại Israel vì lý do tương tự. Thậm chí vào năm 2010, Ai Cập tố cáo Israel phái "cá mập gián điệp" tới Ai Cập để sát hại du khách.

Thái Dương

Bạn có thể quan tâm