Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cơ sở hạt nhân Israel bị nã tên lửa trong ngày đẫm máu

Các chiến binh phong trào Hamas, Palestine đã bắn một loạt tên lửa vào cơ sở hạt nhân chính của Israel tối 9/7, nhằm đáp trả các cuộc không kích của quân đội Do thái vào dải Gaza.

Khói bốc lên từ Sân bay quốc tế Gaza sau "trận mưa tên lửa" của quân đội Israel. Telegraph đưa tin, đáp trả hành động của quân đội Do thái, lực lượng Hamas bắn ba quả tên lửa về phía thị trấn Dimona của Israel, khu vực gần Trung tâm Nghiên cứu và lò phản ứng hạt nhân Negev. Nhiều nguồn tin cho rằng Negev là nơi Tel Aviv phát triển vũ khí hạt nhân. Ảnh: REX
Hôm qua cũng là ngày đẫm máu nhất ở Gaza trong những năm gần đây khi 22 người, bao gồm 9 trẻ em và 6 phụ nữ, thiệt mạng trong các đợt không kích của quân đội Israel. Giới chức Palestine cho biết, chiến dịch không kích mang tên “Bảo vệ biên giới”, bắt đầu từ ngày 8/7, đã sát hại ít nhất 66 thường dân trong khu vực Hamas nắm quyền kiểm soát. Ảnh: Reuters
Đáp trả chiến dịch không kích của quân đội Nhà nước Do thái, Hamas đã tung những vũ khí mạnh nhất của mình nhằm tấn công những khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Israel như Tel Aviv và Jerusalem. Ảnh: AFP
Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cáo buộc Israel phạm tội “diệt chủng” vì chiến dịch quân sự trên dải Gaza làm hơn 50 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Tổng thống Israel Shimon Peres bác bỏ cáo buộc của ông Abbas và cho rằng Hamas khiêu chiến bằng việc bắn tên lửa về phía nhà nước Do thái. Ảnh: AP
Dù số người thiệt mạng ở Gaza tăng mạnh nhưng thế giới đặt ra quá ít áp lực ngoại giao dành cho Israel. Ảnh: Reuters
Catherine Ashton, Cao ủy về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), hôm qua lên án hành động bắn tên lửa “bừa bãi” của Israel vào dải Gaza và phàn nàn về số thương vong dân sự ngày càng tăng bởi hành động trả thù của quân đội Do thái. Ảnh: Reuters
Bản đồ lãnh thổ Israel (màu cam), nhà nước Palestine và Dải Gaza.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm