Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Có gì trong 'đô thị ma' vắng như chùa bà Đanh?

Đô thị Chenggong (Vân Nam, Trung Quốc) trở nên hoang vắng, dù các cao ốc, nhà cửa đã được xây dựng từ năm 2003.

Chenggong từng được kỳ vọng sẽ được xây dựng để trở thành trung tâm thương mại mới của Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc).
Bắt đầu được xây dựng từ năm 2003, Chenggong có những con đường rộng nhiều làn xe, các con phố rộng rãi.
Tuy nhiên, Chenggong lại trở thành 'đô thị ma' hoang vắng.
Những tòa nhà văn phòng, cao ốc cao tầng không một bóng người. Lúc đầu, dân số dự kiến tới năm 2020 đạt 1 triệu người.
Toàn cảnh Cheggong từ trên cao với những khu nhà đẹp, quy hoạch chuẩn nhưng lại vắng vẻ.
Những đại lộ đẹp nhưng không có ai đi lại.
Theo Ngân hàng Thế giới, tại Chenggong có 100.000 căn hộ không có người ở.
Nhìn từ xa, tất cả đều quy củ, đẹp nhưng lại không có ai sinh sống.
Những cao ốc, biệt thự im lìm.
Đường rộng nhưng thỉnh thoảng mới có một vài người.
Giá bất động sản cao khiến người dân không có khả năng mua nhà.
Tất cả đều vắng như 'chùa bà Đanh'.
Đường, vỉa hè lát gạch sạch sẽ nhưng có rất ít người đến đây.

Theo VTC News

Bạn có thể quan tâm