Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô gái bị bắt cóc 18 năm có 2 con với thủ phạm

Jaycee Dugard, cô bé ở California (Mỹ) bị bắt cóc năm 1991 khi mới 11 tuổi, giờ đã là bà mẹ có hai đứa con với chính kẻ bắt cóc và giam cầm cô suốt 18 năm qua.

Cô gái bị bắt cóc 18 năm có 2 con với thủ phạm

Jaycee Dugard, cô bé ở California (Mỹ) bị bắt cóc năm 1991 khi mới 11 tuổi, giờ đã là bà mẹ có hai đứa con với chính kẻ bắt cóc và giam cầm cô suốt 18 năm qua.

>>‘Yêu râu xanh’ cưỡng bức 3 con gái
>>Người cha loạn luân lãnh án chung thân

Cô bé Jaycee Dugard bị bắt cóc năm 11 tuổi đã được tìm thấy sau 18 năm. (Ảnh: AP)

Dugard vừa đoàn tụ với mẹ ruột là Terry vào tối hôm qua 27/8. Mẹ cô rất sốc và vui mừng tột độ; Carl Probyn, cha dượng của Dugard, tiết lộ trên truyền hình rằng ông và bà Terry “đã khóc liên tục trong 10 phút” lúc biết tin con gái vẫn còn sống.

“Cô ấy khỏe nhưng việc sống ở sân sau trong vườn nhà suốt 18 năm ắt phải gây ra nhiều tổn hại. Cả hai đứa trẻ đều chưa bao giờ được tới trường hay đi khám bệnh”, cảnh sát trưởng cho biết tại một cuộc họp báo. “Jaycee được đưa thẳng từ nơi bị bắt cóc về ngôi nhà ấy và không có bằng chứng gì cho thấy cô từng rời khỏi đó. Bọn trẻ được sinh ra và cũng chỉ quanh quẩn ở sân sau căn nhà!”

Jaycee Lee Dugard mất tích từ hôm bị hai người lạ lôi vào một chiếc xe hơi màu xám, trong lúc đang đi bộ đến trạm xe buýt trường gần nhà ở South Lake Tahoe, phía đông San Francisco ngày 10/6/1991.

Từ ngày ấy, gia đình Jaycee đã tìm kiếm con trong vô vọng và không có tung tích gì của cô bé, cho đến lúc cảnh sát phát giác ra nhân dạng Jaycee 18 năm sau đó vào ngày 26/8 vừa qua. Và niềm vui đoàn tụ còn xen lẫn nỗi kinh hoàng khi mọi người biết Jaycee bị giam hãm trong “một chiếc hộp” khủng khiếp gần hai thập kỷ, để làm nô lệ tình dục cho “quái vật” 58 tuổi Phillip Garrido; một trong hai con gái của Jaycee được sinh ra khi cô mới 14 tuổi.

Dugard, nay đã 29 tuổi và là mẹ của hai bé gái 11 và 15 tuổi, được tìm thấy sau khi kẻ bắt cóc cô xuất hiện một cách đáng ngờ, dẫn đến việc cảnh sát lục soát ngôi nhà của y ở gần thị trấn Antioch - cách nơi Dugard bị bắt cóc ngày trước khoảng 160 km về phía tây nam.

Đội điều tra đã phát hiện ra “sân sau bí mật bên trong một cái sân sau” tại nhà của tội phạm bắt cóc và cưỡng hiếp Phillip Craig Garrido; đây là chỗ y giam cầm Dugard và hai con gái với lối vào được che chắn cẩn thận, mà theo cảnh sát Fred Koller hạt El Dorado nhận xét là “bạn có thể đi xuyên qua căn nhà và không bao giờ biết có một chỗ trú ngụ khác ở đó!”

Phillip Garrido (trái, kẻ có tiền án về tình dục), và vợ là Nancy (đồng phạm trong vụ bắt cóc Jaycee Dugard) bị bắt hôm 27/8.

FBI tiến vào nhà của Phillip và Nancy Garrido - nơi hai vợ chồng này giam cầm mẹ con Dugard trong một chỗ ở bí mật ở vườn sau. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên cảnh sát thông báo một nhân viên ĐH California ở Berkeley (California) đã nghi ngờ Garrido khi hắn phát tờ rơi cho sinh viên trường này hôm 25/8. Cùng đi với Garrido là hai cô con gái và khi bị kiểm tra hồ sơ, người ta phát hiện tên hắn thuộc danh sách tội phạm tình dục và đang trong thời gian tạm tha sau tội cưỡng bức lẫn bắt cóc ở Nevada. Vì vậy, hắn được yêu cầu đến trình diện người giám sát ngay hôm sau.

Tại văn phòng tạm tha ở Concord (California), y xuất hiện cùng bà vợ Nancy (55 tuổi), hai cô bé và một người phụ nữ được gọi là Allyssa. Nhân viên ở đây ngay lập tức cảnh giác và báo cảnh sát vì anh chưa bao giờ nhìn thấy Allyssa hay hai bé gái đó trong những lần đến thăm nhà Garrido. Tiếp theo, cảnh sát nhanh chóng nhận ra Allyssa thực tế chính là Jaycee Lee Dugard – cô bé mà họ tìm kiếm suốt từ năm 1991 đến nay.

Jaycee Dugard năm 11 tuổi (trái) và ảnh phác họa chân dung hiện nay (bằng phần mềm trên máy tính) tại Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị lạm dụng.

Bà Terry, mẹ của Jaycee Dugard, đã in poster lớn để nhờ mọi người giúp tìm con gái hồi năm 1991. (Ảnh: ABC/NBCSplash News)

Cha dượng Carl Probyn nói về vụ bắt cóc và sự trở về kỳ diệu của con gái Jaycee Dugard. (Ảnh: Splash News)

Vợ chồng Garrido đã bị bắt và sau cuộc đột kích vào nhà họ, cảnh sát tìm ra nơi ở bí mật mà Jaycee và hai con gái đã sống suốt 18 năm qua. Những chứng cứ Dugard cung cấp rất có sức thuyết phục. Các xét nghiệm ADN sẽ được tiến hành trong vài ngày tới để xác định nhân dạng của cô.

Vụ bắt cóc bí ẩn trong 18 năm mà Jaycee Dugard là nạn nhân khiến nhiều người liên tưởng tới trường hợp của Elisabeth ở Áo - người bị cha ruột Josef Fritzl giam cầm, cưỡng bức 24 năm và khiến cô sinh ra 7 đứa trẻ trong một căn hầm ẩn ngay bên dưới nhà mình.

Ty

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Dailymail & Reuters

Bạn có thể quan tâm