Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cổ động viên Việt Nam khóc cùng tuyển thủ U23

Sau tiếng còi kết thúc trận bán kết thua 1-2 trước U23 Myanmar, nhiều cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam khóc nức nở vì đội nhà không thể giành quyền vào chung kết SEA Games 28.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar vang lên, các tuyển thủ áo trắng đã đổ gục xuống sân. Công Phượng chạy tới động viên khi đồng đội của anh ôm mặt khóc tiếc nuối.
Chơi một trận đấu hay hơn hẳn đối phương nhưng vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khi dứt điểm đã khiến các học trò của HLV Miura thất bại sít sao trước đội bóng áo đỏ.
Quế Ngọc Hải sụp đổ hoàn toàn. Đồng đội của anh phải dìu đứng dậy.
Hậu vệ Nguyễn Hữu Dũng kéo áo che mặt đi về phía cổ động viên trên khán đài.
Quế Ngọc Hải uất ức xô đổ biển quảng cáo để tiến về phía cổ động viên để xin lỗi mọi người.
Thủ quân của U23 Việt Nam thất vọng và không cầm được nước mắt sau thất bại của đội nhà.
Nhiều CĐV đã khóc. Ông Tuấn "trâu vàng", một cổ động viên trung thành của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua đã òa khóc.
CĐV chia sẻ nỗi buồn thua trận với cầu thủ.
Người hâm mộ hiểu rằng các học trò của HLV Miura đã nỗ lực thi đấu hết mình.
Tiền đạo Mạc Hồng Quân ôm mặt buồn bã. Anh là cầu thủ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn.
HLV Miura động viên cậu học trò. Ông thông cảm với nỗi buồn của tiền đạo Việt kiều.
Mạc Hồng Quân liên tục nhận được sự an ủi của đồng đội và các thành viên trong ban huấn luyện.
 Các cầu thủ U23 khóc khi không thể đưa đội nhà vào chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 28.

U23 Việt Nam thua Myanmar 1-2, tranh hạng ba

Ép sân phần lớn thời gian thi đấu nhưng hai bàn thua có phần thiếu may mắn của U23 Việt Nam khiến thầy trò HLV Miura chia tay giấc mơ chung kết SEA Games 28.

Hoàng Hà - Anh Tuấn (từ Singapore)

Bạn có thể quan tâm