Vụ sát hại đã xảy ra trên sân vận động Arruda, thành phố Recife, ngay sau trận hòa 1-1 giữa Santa Cruz và Parana.
Theo cảnh sát trưởng Wilson Queiroz, “trước cổng 6 của sân vận động, một cuộc ẩu đả lớn đã diễn ra, hệ quả là cái chết của một cổ động viên. Hung khí là cái bồn cầu”.
![]() |
Cái bồn cầu hung khí còn sót lại sau vụ bạo động. |
Nạn nhân được xác định tên Paulo Ricardo Gomes da Silva, 26 tuổi. Anh đã gục chết ngay lập tức sau khi bị bồn cầu đập vào đầu.
![]() |
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Brazil trong cuộc biểu tình tuần trước. |
Mặc dù vẫn còn những nghi vấn về động cơ xảy ra vụ trọng án, nhưng trường hợp này đã thêm một lần nữa báo động về tình hình an ninh lỏng lẻo cũng như nạn bạo động xảy ra như cơm bữa ở Brazil, nơi chỉ chưa đầy hai tháng nữa VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra.
Tại sân vận động Arena Pernambuco của thành phố cảng Recife cũng sẽ có một vài trận đấu của World Cup diễn ra. Điều đó càng làm dấy lên những lo ngại và những nghi vấn về sự an toàn của các cầu thủ cũng như các cổ động viên sắp đặt chân tới đây. Mặc dù vậy, tất nhiên ban tổ chức cũng sẽ bố trí lực lượng an ninh dày đặc hơn một khi giải đấu bắt đầu.
Người phụ nữ sống sót kì diệu khi bị chôn sống
3
Một phụ nữ vô tình bị vùi sâu dưới hàng tấn cát tại một công trường xây dựng ở Trung Quốc đã sống sót nhờ chiếc mũ cứng tạo ra một khoảng trống nhỏ giúp cô có thể thở dưới lớp đất.
Tài xế thoát chết sau khi cây đâm xuyên háng
1 1
Một tài xế Trung Quốc hứng chịu tổn thương nghiêm trọng khi xe tải của ông đâm vào một thân cây đổ bên đường, khiến nhánh cây đâm xuyên qua háng ông.
Cô gái tật nguyền viết sách bằng chân
2
Dù chỉ tự học chữ qua phụ đề trên truyền hình và gõ máy tính bằng chân trái, một cô gái mắc bệnh bại não ở Trung Quốc sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên.