Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cơ cực mùa thi

Mệt mỏi, dễ cáu gắt là tâm trạng chung của nhiều sinh viên trong những tháng thi kết thúc học kì.

Cơ cực mùa thi 

Mệt mỏi, dễ cáu gắt là tâm trạng chung của nhiều sinh viên trong những tháng thi kết thúc học kì.

Nguyên nhân chủ yếu là phần lớn sinh viên hiện nay đều học theo kiểu "đợi", sát ngày thi mới lao vào học bù.

Cơ cực mùa thi

Nước đến chân mới nhảy

Vừa thi hết một môn mà Thủy ( khoa Đông phương học) trông đã rất mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thủy cho biết: “ Mấy hôm nay hầu như đêm nào các bạn phòng mình cũng thức gần trắng đêm để học. Bình thường không chịu học nên khi thi lượng kiến thức dồn lại nhiều quá nên toàn theo kiểu học gạo, cố nhớ để thi thôi mà”. Thậm chí nhiều bạn còn chấp nhận phương pháp “nước đến chân mới nhảy” này với quan niệm là “cả năm mới vất vả một hai ngày thì có sao đâu”.

Tại thư viện của KTX Mễ Trì ( Đại học Quốc gia) mới hơn 5h chiều mà đã có rất đông các bạn sinh viên đứng đợi trong khi giờ mở cửa còn những hơn một tiếng nữa. Bạn Phạm Huệ sinh viên trường ĐHKHXH & NV cho biết: “Mặc dù mình ở ngay trong KTX thôi nhưng vẫn phải ngồi đợi nếu không sẽ hết chỗ. Mùa thi, sinh viên lên thư viện đông lắm, phòng tự học cũng hết chỗ rồi”.

Với kiểu bố trí thời gian học như thế này, rất nhiều bạn vì không thể học hết các bài, dẫn tới tình trạng học qua loa hoặc "học tủ". Vũ Hoan (khoa Văn học) đang cố sàng lọc các câu hỏi của môn Triết từ nhiều giới hạn của các khoa khác, loại trừ những câu không giống nhau để học cho đỡ vất vả. Nhiều bạn lo lắng sợ lệch tủ thì Hoan chép miệng: “ Lo làm gì, đằng nào cũng không thể học hết được. Cùng lắm là thi lại”.

Rất nhiều sinh viên hiện nay đều giữ cách học cố hữu này, Minh Ngọc sinh viên năm cuối tâm sự: “ Năm nào cũng vậy đến mùa thi mình toàn thức đến 3, 4 giờ sáng để học rất căng thẳng. Những lúc như thế thì thấy hối hận lắm vì không chịu học ngay từ đầu. Tự hứa với bản thân sẽ thay đổi nhưng cuối cùng thì đâu lại hoàn đó…”.

Thiếu ngủ và  điệp khúc mì tôm

Do thức khuya để ôn thi trong nhiều ngày nên vừa thi xong một môn kế tiếp Thủy (khoa Đông phương) “tự thưởng” cho mình một ngày để ngủ bù. Cũng như Thủy nhiều bạn cùng phòng với cô vừa đặt lưng xuống là “ ngủ không biết trời đất” nhiều hôm quên cả giờ ăn trưa.

Cứ như thế sau mỗi một môn thi phần lớn những sinh viên này lại tranh thủ ngủ để lấy sức tiếp tục ôn những môn tiếp theo. Nhiều bạn rơi vào tình trạng strees nặng mất ngủ vì lo lắng học không hết môn nhưng khi vào bàn thì lại gật gù, mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Mặc dù ôn thi vất vả nhưng Đinh Liên (khoa Báo chí) ngày nào cũng chỉ ăn mì tôm cho qua bữa, sang lắm thì có hôm luộc ít rau ăn kèm. Giải thích cho sự “ nghèo khó” này Liên cười xề xòa: “Lịch thi toàn vào cuối tháng nên bọn mình toàn phải thủ sẵn mấy thùng mì tôm dưới gầm giường để ăn dần. Sinh viên mà ăn nhiều cũng quen và thấy ngon hơn”.

Ngày nào cũng ngồi trên thư viện nghiên cứu bài vở, tối thì thức đến gần sáng song Huệ ( Sinh viên ĐHKH XH và NV) có ngày chỉ ăn một bữa mì để lấy sức. Nhiều sinh viên cho rằng đấy là chuyện bình thường, luôn tự cho mình có sức khỏe tốt chẳng thấm vào đâu hoặc đấy cũng là cách để giảm cân…

Không có phương pháp học tập cũng như sinh hoạt đúng cách nhiều bạn sinh viên hiện nay đang tự làm “ hành hạ” cơ thể mình mà không  tính đến hậu quả sâu xa mà nó để lại sau này.

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm