Sáng 6/11, nhiều người tham gia giao thông trên đường Trung Hòa (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) phải hứng chịu khí thải liên tục phụt ra từ ống xả chiếc xe buýt tuyến 51 (Trần Khánh Dư - Công viên Cầu Giấy).
Theo ghi nhận, trên đoạn đường chừng 1 km từ đường Trung Hòa, chiếc xe biển kiểm soát 29B-096.86 liên tục nhả khói đen mù mịt.
Đến gần ngã tư Trung Kính - Vũ Phạm Hàm, khi hàng xe con đang xếp hàng chờ di chuyển qua ngã tư, chiếc xe biển tên ghi thuộc Công ty cổ phần xe khách Hà Nội ngang nhiên lấn làn, vi phạm luật giao thông, chạy với tốc độ cao và tiếp tục nhả khói đen khắp phố. Nhiều phương tiện buộc phải dạt vào lề.
Trên trang web của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, tuyến buýt số 51 hoạt động từ 5h - 21h hàng ngày với tần suất 10-15 phút chuyến.
Theo Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (Công an Hà Nội), tình trạng các xe ôtô, đặc biệt là xe buýt dù có sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, song vẫn xả khí thải động cơ vượt tiêu chuẩn cho phép, có thể do nhà xe cố tình căn chỉnh động cơ, tăng tải xe để chở thêm khách. Việc điều chỉnh máy chịu tải lớn hơn công suất thiết kế khiến các xe này xả thải vượt tiêu chuẩn.
Tình trạng nhiều xe buýt xả khói đen hiện nay, bên cạnh do khí thải động cơ không đảm bảo, thì việc không duy trì bảo dưỡng định kỳ bộ phận ống xả đã làm cho khói động cơ ứ đọng, mỗi khi xe tăng tốc, chở quá tải trọng sẽ nhả ra khói đen mù mịt.
Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường thừa nhận việc giám sát khí thái ôtô hiện rất khó khăn vì thiếu phương tiện, máy móc đặc chủng. Công việc này phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan đăng kiểm.
Bến xe buýt lem nhem nhất thủ đô sắp bị phá bỏ
5 1
Sau nhiều năm bị bỏ hoang khiến mái sập, kính vỡ, đèn điện hỏng, tờ rơi dán chằng chịt, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy sắp bị dỡ bỏ để thi công ga đường sắt trên cao.
Sài Gòn dày đặc sương mù giữa trưa
10 4
Nhiều người Sài Gòn hôm nay ngạc nhiên trước hiện tượng sương mù bao phủ dày đặc từ sáng sớm đến tận 2h chiều. Giao thông bị cản trở, đặc biệt là tàu thuyền trên sông.
Hàng ngàn hộ dân TP.HCM kêu cứu vì thiếu nước sạch
2
Dòng sông đục ngàu bùn đất, hai bên đầy rác, cây củi và động vật chết trôi dạt. Nơi mà người dân quận 9 lấy nước lên để sinh hoạt hằng ngày.