Mẹ nghệ sĩ Anh Vũ ngất xỉu khi đến chùa chuẩn bị tang lễ
Vừa đến chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM), mẹ của nghệ sĩ Anh Vũ bị ngất xỉu, gia đình phải lập tức đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.
81 kết quả phù hợp
Mẹ nghệ sĩ Anh Vũ ngất xỉu khi đến chùa chuẩn bị tang lễ
Vừa đến chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM), mẹ của nghệ sĩ Anh Vũ bị ngất xỉu, gia đình phải lập tức đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.
Thời Trần, ai là trạng nguyên ở cả Việt Nam và Trung Quốc?
Nhà Trần là triều đại phong kiến nổi tiếng trong lịch sử nước ta với đỉnh cao ba lần đánh bại quân Mông - Nguyên hùng mạnh. Bạn biết gì về triều đại này?
Thầy giáo nào suốt đời dạy học chỉ viết bằng chân?
Bị liệt tay từ khi còn nhỏ, thầy không đầu hàng số phận, luyện viết chữ bằng chân. Ông học giỏi, tốt nghiệp đại học, trở thành nhà giáo ưu tú.
1.001 kiểu giành giật, chen lấn để có lộc đầu năm
Tranh cướp hoa quả, hứng nước trong hang hay nhét tiền lẻ, xoa tay vào tượng phật... là những hình thức cầu may, xin lộc đầu năm mới của nhiều người.
Bạn biết gì về những lễ hội thú vị ở Việt Nam dịp đầu năm?
Nước ta dịp đầu xuân có hàng trăm lễ hội lớn diễn ra, với nhiều nét văn hoá độc.
Dịch vụ trông giữ xe 'chặt chém' du khách tại lễ hội phủ Dầy
0h mùng 8 tháng Giêng (23/2) hàng nghìn người đổ về chợ Viềng 'mua may bán rủi' và vào phủ Dầy đặt lễ, phí gửi xe máy lên đến 100.000 đồng/chiếc.
Chen chúc đi lễ phủ Dầy lúc nửa đêm
Qua 0h ngày 23/2, dòng người đổ về các khu vực phủ, đền thuộc phủ Dầy (Nam Định) rất đông. Tại phủ chính Tiên Hương, xảy ra tình trạng chen chúc, xếp hàng để được lễ sớm.
Tắc đường kinh hoàng, chôn chân 5 tiếng mới rời được chợ Viềng
Đêm 22/2, việc đi vào chợ Viềng - Phủ Dầy (Nam Định) đã khó, những người muốn ra về cũng gặp nhiều khó khăn.
Bán 'thịt đỏ' thu trăm triệu tại phiên chợ chỉ họp mỗi năm một lần
Việc bán thịt bò, thịt bê thui có thể mang lại cho nhiều hộ kinh doanh hàng trăm triệu đồng trong mỗi phiên chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định).
Lội ruộng, bám lan can cầu vào chợ mua đồ may mắn
Chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) chính thức họp vào đêm mùng 7 âm lịch (22/2) nhưng ngay từ chiều cùng ngày, hàng nghìn người dân đã đổ về khiến cho việc đi lại rất khó khăn.
Biển người đội mưa tại phiên chợ 'mua bán may rủi'
Mặc dù chưa khai mạc, từ chiều 22/2 đã có hàng nghìn người đội mưa tìm mua sản vật may mắn nhân dịp năm mới tại lễ hội chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định).
Đi ngoại tỉnh cả triệu đồng mỗi chuyến, tài xế Grab vẫn 'chê'
Ngày cuối cùng của năm, nhu cầu đi từ Hà Nội về ngoại tỉnh của khách hàng vẫn có. Tuy nhiên, không phải tài xế Grab, Uber nào cũng muốn nhận những cuốc đường dài này.
Hà Nội làm rõ xe biển xanh đi lễ, chùa đầu năm
Sở Nội vụ Hà Nội cho biết 2 chiếc xe biển xanh đi lễ, chùa đầu năm mà báo chí phản ánh không thuộc quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước và sự nghiệp công lập Hà Nội.
Hiệu trưởng xin cho học sinh nghỉ vì tắc đường chợ Viềng
“Khai hội chợ Viềng thường gây ách tắc giao thông xung quanh khu vực trường. Vì thế, chúng tôi đã có đề xuất với Sở GD&ĐT cho các em nghỉ học vào sáng mùng 8".
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm
Gốc tre hình mặt người, đá quý từ Yên Bái, mâm đồng muông thú… là những mặt hàng độc đáo được bán tại phiên chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định) trong đêm 3/2.
Quàng chăn bán hàng, đội mưa đi lễ chùa ở chợ Viềng
Cơn mưa bất ngờ trút xuống khiến du khách phải mặc áo mưa khi lễ chùa tại quần thể di tích Phủ Giầy (Vụ Bản, Nam Định), tối 3/2.
Những lễ hội đầu xuân cầu may mắn cả năm
Dịp đầu năm mới, người dân trên khắp mọi miền tổ quốc lại nô nức tham gia những lễ hội truyền thống.
Những điểm cầu may đầu năm mới quanh Hà Nội
Mỗi dịp Tết đến, người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đều có nhu cầu tới các địa điểm du lịch tâm linh để cầu năm mới thuận lợi, bình an.
Dòng người xếp hàng chờ viếng lãnh tụ Fidel Castro
Hàng trăm nghìn người tập trung về Havana (Cuba) để tiễn biệt cố lãnh tụ Fidel Castro. Họ kiên nhẫn đứng dưới nắng trong khi dòng người xếp hàng ra tận đường.
Người Thái đội mưa chờ viếng Quốc vương Bhumibol
Hàng chục nghìn người dân Thái Lan bất chấp cơn mưa tầm tã vẫn đứng ngồi xếp hàng chờ được vào viếng nhà vua Bhumibol trong ngày quốc tang thứ 3.