Không khí chiều 30 Tết ở Hà Nội, Sài Gòn
Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, ngay từ đầu giờ chiều 30 Tết, người dân vội vã đến tiệm rửa xe, cắt tóc, tân trang diện mạo, còn chị em phụ nữ đi chợ, làm cơm tất niên
50 kết quả phù hợp
Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, ngay từ đầu giờ chiều 30 Tết, người dân vội vã đến tiệm rửa xe, cắt tóc, tân trang diện mạo, còn chị em phụ nữ đi chợ, làm cơm tất niên
Sáng nay, khắp các sông hồ tại Hà Nội nhộn nhịp cảnh người dân thả cá chép, thậm chí quăng cả bàn thờ, nhang hương xuống mặt nước tiễn Táo quân chầu trời.
Có số tiền trong tay, Yến mua 3 chiếc xe SH (mỗi chiếc 160 triệu đồng) rồi bán lại giá rẻ để lấy lòng tin một số người.
Sáng 2/4 các hàng bán bánh trôi, bánh chay ở chợ Hàng Bè tấp nập người mua mang về thắp hương nhân ngày Tết Hàn thực. Tại làng Mễ Trì, nhiều gia đình cũng tự tay nặn và luộc.
Người thanh niên cầm chiếc kéo đuổi theo một phụ nữ lớn tuổi, được cho là người giúp việc, giữa phố Hàng Bè (Hà Nội) và đâm liên tiếp vào lưng mặc cho bà khóc lóc van xin.
Không cần chưng biển ngoài mặt phố, thậm chí chỉ là quán gánh tuềnh toàng nhưng các quán ăn này vẫn có lượng khách đáng nể.
Một số người thỉnh thoảng làm những việc khó hiểu và kỳ lạ như câu cá sấu, chụp ảnh trên chiếc ghế bốc cháy.
Có một điều mà nhiều người vẫn truyền tai nhau, tới Hà Nội, muốn ăn ngon thì chịu khó chui vào ngõ ngách hoặc ra các quán vỉa hè. Ở những nơi này, đúng kiểu "ngon, bổ, rẻ".
Ốc nấm thực chất là ốc hay nấm? Bạn có thể đến ốc Vi Sài Gòn để khám phá và giải đáp thắc mắc này.
Đây đều là những quán khá bình dân, nằm ở vị trí trung tâm, không chỉ bán ốc mà còn phục vụ nhiều loại hải sản chế biến theo phong cách miền Nam giúp người Hà Nội được "đổi gió".