Bộ tranh: Những việc làm hạnh phúc trong tình yêu
Theo Birght Side, họa sĩ Curtis Wiklund (người Mỹ) ghi lại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với vợ bằng loạt tranh vẽ đáng yêu và cảm động.
49 kết quả phù hợp
Theo Birght Side, họa sĩ Curtis Wiklund (người Mỹ) ghi lại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với vợ bằng loạt tranh vẽ đáng yêu và cảm động.
Nghe tiếng la thét đau đớn của vợ, ông Thanh tức tưởi chạy ra thì thấy vợ mình đang nằm gục trên đất. Cạnh đó là con bò đực, thủ phạm gây ra cái chết cho người phụ nữ.
Cuộc chiến chống ma túy đẫm máu ở Philippines, bãi biển Trung Quốc đông nghịt người hay tranh chế nhạo bà Hillary Clinton là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.
Hậu quả chiến dịch tiêu diệt ma túy quyết liệt của tân Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte đang hiển hiện trên nhiều con phố của đất nước này.
Hình ảnh một phụ nữ khóc, ôm thi thể người chồng quá cố, nạn nhân của chiến dịch truy quét ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, lan truyền mạnh mẽ ở Philippines những ngày qua.
Người chồng chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội (TP HCM) thì bị xe tải cán chết. Vợ và 2 con nhỏ chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm.
Cắt cổ tay của vợ xong, nghi can bế nạn nhân bỏ vào thùng nước cho chết ngạt rồi đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Xảy ra tai nạn chết người, tài xế ôtô đã điều khiển phương tiện trốn khỏi hiện trường. Lực lượng công an ghi nhận lời khai các nhân chứng làm cơ sở truy tìm chiếc xe gây tai nạn.
Cú tông của ôtô tải khiến đôi vợ chồng và con ngã xuống đường. Bé gái 3 tuổi không may bị xe tải cuốn vào gầm và cán tử vong.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, người mẹ về thăm con nhỏ thì bị xe container cán tử vong. Chồng nạn nhân đến hiện trường ôm thi thể vợ gào khóc.
Các em nhỏ không kìm nén được cảm xúc khi phải dừng chân sớm tại cuộc thi.
Xe máy chở 2 vợ chồng xảy ra va chạm với ôtô đầu kéo khiến người vợ bị cán chết tại chỗ. Người chồng đau đớn ôm thi thể chị Thư gào khóc khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Đang lưu thông trên đường, ôtô tải bất ngờ đâm vào đuôi ôtô chạy cùng chiều. Người vợ ngồi ghế phụ tử vong còn người chồng phải nhập viện cấp cứu.
Gọi ông lão đi tập thể dục buổi sáng, người phụ nữ phát hiện chồng mình nằm gục trước hiên nhà, máu chảy nhiều.
Hay tin con dâu gặp nạn, bà Tuyết thuê xe ôm đến hiện trường. Người mẹ chồng đã ngất xỉu khi thấy thi thể chị Nuốt nằm dưới gầm ôtô tải.
Cuộc sống của vợ chồng anh Trung vốn yên bình, gia đình hạnh phúc. Song, thời gian gần đây, hàng xóm thấy nhiều người đến đòi nợ, gây áp lực.
Buổi sáng hôm ấy, chị Quyền không còn gặp lại chồng mình sau khi tiễn anh đi làm. 49 ngày mất tích nặng nề trôi qua, thi thể người chồng được tìm thấy dưới ruộng bùn.
Dù vợ không thể làm mọi việc vì mắc chứng teo cơ, một người đàn ông Trung Quốc không hề phàn nàn. Mơ ước lớn nhất của ông là chết sau vợ để có thể chăm sóc bà trọn đời.
Trên đường đi làm, chị Nhung không may gặp nạn, bị xe tải cán qua người tử vong. Chồng con và mẹ nạn nhân đến hiện trường gào thét, khóc ngất bên thi thể.
Ông Khoa tố cáo viên sĩ quan công an đang "mây mưa" với vợ thì bị bắt quả tang nhưng người mẹ cho rằng điều đó khó xảy ra khi 2 người chưa vào nhà.