Đời chìm nổi của thiếu nữ bán dâm cho đại gia
15 tuổi nhưng Lũng phổng phao như cô gái mười tám, đôi mươi. Dáng em cao ráo, eo thon, ngực đầy, tóc đen nhánh, da trắng muốt, chưa kể cặp mày thanh, đôi mắt lá răm lúng liếng.
181 kết quả phù hợp
15 tuổi nhưng Lũng phổng phao như cô gái mười tám, đôi mươi. Dáng em cao ráo, eo thon, ngực đầy, tóc đen nhánh, da trắng muốt, chưa kể cặp mày thanh, đôi mắt lá răm lúng liếng.
Phòng Điều tra Tội phạm quốc tế thuộc Sở cảnh sát tỉnh Chungbuk, miền trung Hàn Quốc, đã bắt một phụ nữ Hàn Quốc về hành vi ép buộc một cô dâu Việt bán dâm.
Nhóm phụ nữ tiếp cận “quý ông” lắm tiền ham của lạ, dụ họ vào khách sạn. Tại đây, các nữ quái cho bạn tình uống thuốc mê, quan hệ tình dục rồi cướp tài sản.
Sau khi gây mê cướp tài sản của 2 người đàn ông ham của lạ, Hậu lấy chồng rồi ra nước ngoài định cư. 6 năm sau, nữ quái ở miền Tây về nước đầu thú.
Hơn 8h sáng một ngày đầu năm, khuôn viên tòa nhà thuộc Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM tấp nập nhiều cô gái Việt trong trang phục thường thấy của con gái miền Tây.
Chống lại áp lực phải lấy chồng, cô gái mang 2 dòng máu Hàn - Mỹ đi khắp 50 bang để làm đám cưới với 54 người, gồm đàn ông, phụ nữ và đồ vật.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết hai nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn đâm xe liên hoàn tại khu vực Incheon hôm 11/2 đều đã xuất viện về với gia đình.
Khi kết hôn với người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi, cô gái trẻ người Việt Nam nghĩ rằng cuộc sống thoải mái đang đợi cô nơi xứ người, nhưng thực tế lại bi thảm hơn nhiều.
Câu chuyện về những cô gái đánh cược vận mệnh, "xuất ngoại" lấy chồng, những mong đổi đời, đã trở thành nỗi buồn thăm thẳm ở xứ Nha Mân…
Tuy mới chỉ 4 tuổi nhưng bé Jang Yun Seo đã có thể trở thành phiên dịch viên cho ba mẹ khi nói được hai thứ tiếng Việt - Hàn.
Qua mai mối cô gái 22 tuổi háo hức kết hôn với chàng trai Việt Kiều khi quen nhau chưa đầy nửa tháng.Sau một tháng chung sống, anh chồng lấy cớ về nước trước rồi biến mất.
Ngày 17/12, các trang thông tấn, báo chí của Hàn Quốc đưa tin “Người chồng 40 tuổi siết cổ người vợ Việt Nam đến chết”.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cô dâu Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bóp cổ cho đến chết tên là Nguyễn Thị Phượng, 27 tuổi.
Một cô dâu người Việt tại huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk-do, cách thủ đô Seoul khoảng 330 km về phía đông nam, đã bị người chồng Hàn Quốc sát hại bằng cách bóp cổ cho tới chết.
Tôi lặng người đi, tự hỏi: “Chẳng lẽ trong mắt người Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam rẻ bèo như cách người mẹ trong phim ví von hay sao?”.
Ngày nhận tin con bị sát hại ở nước ngoài, người cha vay mượn, gom góp được vài trăm ngàn đồng. Chừng đó chỉ đủ làm hộ chiếu, trong khi qua Hàn Quốc cần khoảng 50 triệu.
"Bọn em không phải đóng tiền nhà, học phí rẻ lại có người vẽ cho tương lai tươi sáng nên tụi em xem chú Chiến và cô Hiền như là ân nhân”, một nạn nhân của đường dây buôn người nói.
Gần 20 cô gái tuổi từ 17 - 24 quê ở nhiều tỉnh thành đồng loạt đổi sim sau khi điểm tập kết trước khi xuất ngoại thuộc phường Phú Trung (quận Tân Phú, TP.HCM) bị khám xét.
Sau khi chị L. sinh con trai được 15 ngày, thân thể còn đau đớn mà chị còn phải phục vụ người chồng liên tục đòi quan hệ, tra tấn thể xác lúc nửa đêm.
Yêu xa vốn đã là tình yêu khó khăn và lắm thử thách bởi khoảng cách địa lý dễ làm nảy sinh những mâu thuẫn. Tình yêu ấy sẽ càng trắc trở hơn khi vấp phải những rào cản về văn hóa.