Đám cưới của vợ chồng nghèo làm nhiều người rơi nước mắt
Đến với nhau dù bị gia đình 2 bên ngăn cấm, sau 10 năm chung sống, anh Đình Cường và chị Ánh Dương luôn ước mơ về một đám cưới hạnh phúc, với sự chứng kiến của nhiều người.
132 kết quả phù hợp
Đến với nhau dù bị gia đình 2 bên ngăn cấm, sau 10 năm chung sống, anh Đình Cường và chị Ánh Dương luôn ước mơ về một đám cưới hạnh phúc, với sự chứng kiến của nhiều người.
Bạn bè mến Quý Bình vì thật thà, đồng nghiệp nể anh vì tính nghiêm túc, người già thương anh vì sự lễ phép, người trẻ kính anh vì thấy gần gũi...Phụ nữ mê Quý Bình vì nhiều thứ.
Họ là những nghệ sĩ đánh dấu cho sự hợp tác làm phim giữa hai nước, là đôi uyên ương trong phim và vô tình “bén duyên” trong đời thực.
Đi thi Olympic Toán quốc tế, Nguyễn Thế Hoàn mang theo chiếc vali cũ hỏng khóa. Chàng trai nghèo quê Thái Bình nhất định không để bố mua vali mới mà dùng keo dán lại những vết hở.
Nghệ sĩ Thanh Tú kể từng dại dột uống thuốc ngủ tự tử khi má nghệ sĩ Trang Bích Liễu ngăn cấm, không chịu gả bà cho ông.
Con hẻm nhỏ nhà trọ chị ve chai rất đông người đến chia vui khi hay tin công an giao lại 5 triệu yen. Công an phường phải cử người đến đảm bảo an ninh trật tự.
Gia đình nghèo, người chồng thường xuyên tìm đến rượu. Mới đây, anh ta mua xăng về định đốt vợ trong cơn say. Lửa chưa kịp lan đến vợ thì đã đốt hai cha con.
Giúp người thân ra nước ngoài làm việc, Thiệt mất tiền lo chi phí nhưng bị bắt và lĩnh án oan 6 năm tù. Nhiều lần muốn tự tử, nhưng chị lại thôi vì nghĩ đến cha mẹ già và các con.
Danh hài để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình qua cách biến hóa đa dạng, mô phỏng các nhân vật nổi tiếng một cách hài hước.
Nhân ngày Valentine 14/2, ngôi sao phim “Dòng máu anh hùng” và nữ “Cù nèo vàng” đã tái diễn câu chuyện tình của chàng hoàng tử và công chúa phiên bản tiếu lâm.
Từ trong cái nghèo khó, sai lạc bằng nỗ lực xóa bỏ “vết đen” quá khứ, người đàn ông với sự chia sẻ, động viên của vợ cùng sự trợ giúp của chính quyền đã bước ra khỏi vùng tăm tối.
Hai cô gái của "Cặp đôi hoàn hảo" không ngần ngại thể hiện sự quý mến dành cho nhau.
50 năm không cắt tóc, chẳng gội đầu, cụ Hay mất ở tuổi 75. Trước khi về cõi vĩnh hằng, cụ trăn trối để lại mái tóc dài nhất Việt Nam cho con cháu làm kỷ vật.
Bệnh viện Trung ương Huế, BV Ung bướu Nghệ An cho biết vừa điều trị bớt ung thư buồng trứng và ung thư vú cho bốn người bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân.
Cha, mẹ, em của tướng cướp khét tiếng này là những người bình dị, cần cù, siêng năng. Về phần mình, Bạch Hải Đường có thời gian kiếm sống bằng mồ hôi và công sức lao động tử tế.
Trang trại gà của anh Viễn cho lãi từ 80 đến vài trăm triệu với một lứa gà. Cuộc sống đôi vợ chồng nghèo từ đó mà sung túc.
Bốn lần sinh con là 4 lần chị Diễn đau như cắt da thịt vì các con không trọn vẹn hình hài. Đứa thì chân mềm như bún, muốn đi phải lết; đứa lại không ngồi dậy được muốn đi phải lăn.
Mỗi năm chữa vô sinh cho hàng trăm người, mế Tăng Thị Mụi được mọi người đặt cho cái tên trìu mến “Vua biệt dược phòng the”.
24 năm qua, mỗi khi lên cơn anh Cương lại chửi bới rồi chạy ra đường đánh người. Cực chẳng đã bà Châm mới phải nhốt con lại.
Giúp cháu chồng nghèo khó và 2 người quen đi nước ngoài làm ăn, thiếu phụ bị vướng vòng lao lý, bỏ lại 3 con nhỏ cho cha già nuôi dưỡng.