Xe tải và xe khách đua nhau, người đi xe đạp chết oan
Chiếc xe khách chạy với tốc độ cao để vượt xe tải cùng chiều khiến xe tải ép vào lề đường bên phải và tông vào người đi xe đạp.
73 kết quả phù hợp
Chiếc xe khách chạy với tốc độ cao để vượt xe tải cùng chiều khiến xe tải ép vào lề đường bên phải và tông vào người đi xe đạp.
Chiều 9/7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án năm công an TP.Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên dùng nhục hình.
"Từ lúc xảy ra vụ cháy đến lúc tụi em thoát ra ngoài mất khoảng 5 phút, nếu trễ một phút chắc tụi em chết hết rồi", nhân viên cửa hàng giày MT (TP.Cần Thơ) kể.
Trước phiên xử 4 công an xã đánh chết người, gia đình nạn nhân yêu cầu các bị can phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và chi phí mai táng hơn một tỷ đồng.
Trước khi gây ra vụ xả súng chấn động Cần Thơ, trung sĩ công an 21 tuổi viết thư tuyệt mệnh bày tỏ tình yêu với cha mẹ và hẹn kiếp sau báo hiếu.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, các cơ quan tố tụng ở TP Tuy Hòa đã xác định không đúng khách thể của tội dùng nhục hình nên dẫn tới áp dụng sai điều luật.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong quá trình sinh hoạt trại, nam sinh đã cầm dao rượt đuổi và đâm chết bạn học.
Công an huyện khẳng định, nạn nhân nhảy từ tầng 2 xuống đất. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân không đồng tình cách giải thích trên và đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra.
Người phát ngôn công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước khi Việt chết tại trụ sở công an huyện, anh này đã thừa nhận hành vi hãm hại bé gái 13 tuổi.
Sau khi bị 2 công an xã còng tay đưa về trụ sở để lấy lời khai về vụ trộm cắp, một thanh niên khỏe mạnh đã tử vong bất thường. Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự các công an xã trên để điều tra.
Tức giận vì khuyên vợ quay lại đoàn tụ không được, Việt dùng dao đâm chết vợ ngay trại trụ sở công an.
Thấy con heo đi lạc, 2 thanh niên bắt về để nuôi. Một tháng sau, 2 người bị công an xã gọi lên để điều tra về vụ trộm heo và một người bị tử vong tại trụ sở công an.
Phía gia đình của nạn nhân vụ quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc đang kêu cứu lên Bộ...