Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lời kể của người phá mái tôn thoát khỏi đám cháy tiệm giày

"Từ lúc xảy ra vụ cháy đến lúc tụi em thoát ra ngoài mất khoảng 5 phút, nếu trễ một phút chắc tụi em chết hết rồi", nhân viên cửa hàng giày MT (TP.Cần Thơ) kể.

Theo sở Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ, danh tính 3 nạn nhân trong vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng giày MT (đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và sáng 6/7, là ông Đới Phước Triều (59 tuổi, đại tá quân đội về hưu) cùng vợ là Võ Nguyên Phương Nga (58 tuổi, nhân viên điều dưỡng) và Đới Thị Phương Đào (26 tuổi, con gái ông Triều, cán bộ đang công tác tại Công an TP.Cần Thơ). Gia đình ông Triều có 4 người, đang sinh sống tại căn nhà nói trên. Tầng dưới của căn nhà cho thuê mở cửa hàng giày MT. Thời điểm xảy ra tai nạn, con trai ông Triều là Đới Phước Mến không có ở nhà.
Anh Hà kể lại thời điểm thoát chết.

Theo thượng tá Ngô Việt Hoà, Trưởng Phòng cảnh sát PCCC quận Kinh Kiều, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 1h sáng 6/7. Lúc này, trong căn nhà có 9 người, gồm 6 nhân viên cửa hàng giày MT, ông Triều cùng vợ và con gái.

Khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ đã điều 8 xe chuyên dụng cùng hơn 130 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do trong căn nhà toàn vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói bốc lên bao trùm. Lúc này, trên khu vực mái tôn và lan can nhà kế cận có 6 nhân viên của giày MT đang tìm cách thoát thân.

Danh tính 6 nhân viên cửa hàng giày là Đặng Văn Hà, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Văn Châu, Trần Thị Hồng Yến và Trần Thị Thuý An.

Vợ chồng đại tá và con gái chết thảm trong hỏa hoạn

Tiếp xúc với chúng tôi tại trụ sở công an phường, anh Đặng Văn Hà bàng hoàng kể: "Lúc xảy ra cháy, tụi em đang ngủ trên gác. Gia đình chủ thì ngủ phía dưới. Phát hiện có khói, mọi người chỉ kịp hô hoán nhau cùng thoát ra ngoài. Sau đó lửa bốc lên dữ dội, bao trùm bên trong căn nhà".

Theo lời kể của Hà, lúc đó mọi người nắm tay nhau chạy xuống tầng trệt nhưng khói bốc lên dữ dội, ngạt thở. Không tìm được đường thoát ra ngoài bằng cửa chính, Hà cùng 5 nhân viên chạy lên gác, tìm cách phá mái tôn, bước sang lan can nhà kế bên.

“Em với Vinh, Yến và Châu lên trước. Hai người nữ thì đập cửa, kêu cứu nhà kế bên. Còn em và Vinh có nhiệm vụ chờ My và Yến, vì 2 người này không thấy đường. Lúc đó, mái tôn nóng rực, có 2 bạn nữ bị thương ở chân”, Hà kể.

Máy tính trong tiệm giày bị cháy đen.

Sau đó Hà, Vinh, Yến, An và Châu thoát qua lan can căn nhà kế cận. My đu theo cây xanh xuống đất và được lực lượng cảnh sát phía dưới hỗ trợ. "Khi nghe lửa cháy, ai nấy cũng hốt hoảng, tìm cách thoát ra ngoài. Vì leo qua lan can nhà bên cạnh không được, bí quá em phải đánh liều bằng cách cầm ngọn cây gần đó đu xuống đất”, My kể.

Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ, cho biết đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đình Đình

Bạn có thể quan tâm