Nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua lĩnh án chung thân
HĐXX nhận định hành vi của Linh là đặc biệt nghiêm trọng, khiến người nuôi dưỡng tử vong nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
309 kết quả phù hợp
HĐXX nhận định hành vi của Linh là đặc biệt nghiêm trọng, khiến người nuôi dưỡng tử vong nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Đại diện VKS nhận định từ mâu thuẫn rất nhỏ với nạn nhân, bị cáo Linh đã gây ra tội ác đặc biệt nghiêm trọng đối với người đã nuôi dưỡng mình, nên cần có bản án nghiêm khắc.
Rạng sáng, người đàn ông bất ngờ cầm theo can xăng đến tạt trước cửa nhà hàng xóm trên đường Thạch Lam, quận Tân Phú (TP.HCM), rồi châm lửa đốt.
Cho rằng bị người phụ nữ ở cùng huyện nói xấu, Lê Văn Linh (26 tuổi, ở An Giang) đốt nhà thuốc nam để trả thù.
Xảy ra cự cãi, Lê Minh Tuấn đi mua xăng mang đến nhà nạn nhân, đổ lên người rồi châm lửa đốt khiến người phụ nữ bỏng vùng đầu, thương tích 28%.
Sau khi đuổi vợ và con ra khỏi nhà, ông P. dùng xăng tưới lên người, nhiều vật dụng rồi châm lửa đốt. Người đàn ông bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu.
Lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia cho biết 3 bệnh nhân vẫn trong tình trạng xấu, khó có thể tiên đoán trước được điều gì, còn người mẹ bị rất nặng.
Theo luật sư, 3 người con gái có dấu hiệu thỏa mãn tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng.
Mâu thuẫn chuyện đất đai, 3 con gái của bà Đ. mang xăng đến phóng hỏa nhà mẹ ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Nghe tiếng la hét hàng xóm chạy đến thì phát hiện bà Lợi bị thương nặng, còn người chồng tử vong trong nhà.
Do mâu thuẫn, Giỏi cho rằng mình đang bị anh H. coi thường, nên đã mua xăng đốt nhà kho này.
Các công tố viên cáo buộc White đã sử dụng ma túy đá trước khi cầm súng nã hơn 200 viên đạn làm một người thiệt mạng, 2 người bị thương.
Cho rằng người phụ nữ cùng huyện nói mình là dân hút chích ma túy, Lê Văn Linh (26 tuổi, ở An Giang) đã phóng hỏa đốt nhà thuốc nam.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi phóng hỏa của ông Nông có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của nạn nhân nên khởi tố bị can về tội giết người.
Công an phát hiện có người đàn ông đến chợ trời ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) mua bộ bình hàn gió đá mini - tang vật của vụ phóng hỏa lúc rạng sáng 10/8.
Nông nhiều lần sang nhà bà Hòa đòi nợ, đều bị đuổi về nên ấm ức trong lòng, nghĩ cách đốt nhà để cho mọi người chết cháy.
Người này thừa nhận đục tường, phóng hỏa đốt nhà bà H. do bực tức việc chồng bị hại không trả nợ như đã hứa.
Con gái không chịu vay tiền để trả nợ, Lương Bá Tuấn (42 tuổi, ở An Giang) đã mua xăng rồi phóng hỏa khiến căn nhà cháy rụi.
Bảo khai muốn giết anh P. và người thân vì nghĩ họ ngăn cản công việc và chuyện tình cảm.
Mâu thuẫn tình cảm, Hậu mua xăng đến đốt nhà nhân tình khiến 2 cô gái ở TP.HCM tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn về miền Tây và bị cảnh sát bắt giữ.