Cô bé lấy củi ngày ấy và tân sinh viên bây giờ...
Cha mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Mẹ đi Trung Quốc rồi không trở về. Vậy là ba chị em như “ong vỡ tổ”.
29 kết quả phù hợp
Cha mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Mẹ đi Trung Quốc rồi không trở về. Vậy là ba chị em như “ong vỡ tổ”.
Qua đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em 18001567, nhiều câu chuyện buồn như dạy con theo lối tiêu cực, áp đặt, không chịu lắng nghe, thường xuyên trút giận lên con… ngày càng gia tăng.
30 năm sống dưới chân cầu, làm nghề chài lưới, ông Hiệu đã giành giật sự sống cho nhiều người và vớt hàng chục thi thể không may.
Biết chị Đào, chủ quán trà đá ở phố Ngọc Hà (Ba Đình) có ý định mở thêm quán cho em dâu, 3 ngày nay, hơn chục mối chuyên phân phối kẹo cao su, kẹo lạc lũ lượt kéo đến "đặt gạch".
Khi bị dị ứng với nhiệt độ lạnh, bạn sẽ bị nổi mề đay hoặc phát ban lạnh. Bệnh có thể gây phản ứng nghiêm trọng dẫn đến ngất, sốc và tử vong.
Cứ mỗi lần rượu say, bực tức chuyện gì thì Tích lại lôi vợ con ra đánh đập. Thậm chí, người chồng vũ phu còn bắt vợ ăn phân lợn, dùng kim đâm vào vùng kín...
Không có bàn chân cũng chẳng có bàn tay nên đã 10 năm nay, Bảo không làm được chứng minh nhân dân, vì thế bảo hiểm không thể cấp thẻ cho em.
Một bạn sinh viên trả giá 10.000 đồng cho 5 chiếc bánh mỳ đã bị bà bán hàng rong này chửi thậm tệ. Đoạn clip được đăng lên mạng với lời cảnh báo chú ý khi hỏi mua hàng ở bến xe.
Bố của trò Tếu bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình: