Kẻ nghi ngáo đá ném con từ tầng 2 khai đang đi tìm vợ
Hà khai xảy ra mâu thuẫn với vợ nên chị này bỏ nhà đi. Anh ta mang con trai đi tìm vợ nhưng không thấy.
73 kết quả phù hợp
Hà khai xảy ra mâu thuẫn với vợ nên chị này bỏ nhà đi. Anh ta mang con trai đi tìm vợ nhưng không thấy.
Thấy con gái của người tình quấy khóc, Thọ bực tức dùng chân đá liên tiếp vào bụng khiến cháu bé tử vong.
Bệnh nhi nhập viện với chẩn đoán nhiễm trùng da, bỏng sâu độ IV, thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, tiên lượng nặng.
Nói về nghi phạm vụ bé gái 20 ngày tuổi tử vong, người dân cũng như cấp chính quyền sở tại nói bà Xuân là người lành tính. Ai cũng bàng hoàng khi biết bà có liên quan đến vụ án.
Nữ giúp việc khai bé gái quấy khóc khiến bà không làm được việc nhà nên đánh cháu bé khi người thân đi vắng.
Khi đi qua bể nước bên đường, chị Hiền nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lại gần kiểm tra, người phụ nữ đơn thân phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhờ nuôi hộ.
"Tôi không biết nghi ngờ ai làm ra việc này. Giá như người ta hại người già như tôi, sao lại hại đứa bé mới hơn tháng tuổi”, bà nội bé trai bị dìm trong chậu nước đau đớn nói.
Trong một sự kiện diễn ra ở Hà Nội, người mẫu lần đầu đưa con gái đi cùng. Cô cũng tiết lộ mới giảm được 10 kg sau khi sinh.
Gần đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhi vào viện trong tình trạng nguy kịch do tiểu đường sơ sinh.
Tại phiên tòa, bị cáo Nhi khai lúc đó do bị ảo giác từ ma túy nên không kiểm soát được hành vi của mình.
Sau 5 tiếng trên bàn mổ, em bé 11 tháng tuổi đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công.
Người đàn ông đưa bé trai 2 tuổi vào quán ở Hà Nội ăn phở rồi nói đi mua sữa, tuy nhiên người này không quay lại để đón cháu bé.
Người chú mắc chứng tâm thần phân liệt đã bất ngờ dùng dao cắt đứt dương vật của bé Nguyễn Văn Lâm mới 3 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh
Khi diễn tả lại động tác đạp vào người con trai 5 tuổi, người cha bật khóc và tỏ ra hối hận.
Sinh ra khỏe mạnh bình thường, nhưng khi 10 tháng tuổi, đứa trẻ tội nghiệp này đã bị chính cha đẻ ném xuống nền xi măng, chịu sống đời thực vật.
Theo mẹ cháu bé bị cô giáo cơ sở mầm non Sơn Ca (Đồng Hới, Quảng Bình) trói chân tay, nhét khăn vào mồm, bé đang sốt cao và hoảng loạn, sau khi bị bạo hành ở lớp.
Hai cô giáo của Trường mầm non Xuân Mai (Lạng Sơn) bị đình chỉ công tác, viết kiểm điểm vì liên quan việc bé trai 22 tháng tuổi nhặt rác ăn.
Con trai quấy khóc đòi mẹ, Tâm đạp cháu bé đập đầu vào tường tử vong. Để trốn tội, người cha đào hố chôn thi thể con trong khuôn viên nhà phi tang.
Cho rằng có mâu thuẫn trong kết luận giám định pháp y cùng một số nguyên nhân khác, tòa trả hồ sơ để điều tra lại vụ án.
Bị mẹ chồng la mắng, Rôn dùng khăn quấn con trai 1 tháng tuổi rồi ném xuống suối. Người phụ nữ này sau đó bị công an bắt giữ.