Hành trình triệt phá đường dây ma túy đất Cảng
Hằng và Vui đều là người nghiện nên đã nhận vận chuyển thuê hàng cấm để lấy tiền mua ma túy về sử dụng.
154 kết quả phù hợp
Hằng và Vui đều là người nghiện nên đã nhận vận chuyển thuê hàng cấm để lấy tiền mua ma túy về sử dụng.
Không chỉ càn quét tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, “bão đá” đang đổ bộ và làm mưa làm gió ngay tại những địa bàn miền núi, nông thôn kéo theo nhiều hệ lụy.
"Nếu không bị bắt, lượng ma tuý này sẽ được tuồn vào các quán bar, vũ trường trên địa bàn Hà Nội", một cảnh sát nói.
Truy đuổi 300 m, lực lượng liên ngành 141 công an Hà Nội bắt được nam thanh niên tàng trữ lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay.
Để che mắt lực lượng chức năng, hai người phụ nữ Campuchia đã giấu ma túy vào áo ngực rồi vận chuyển sang Việt Nam.
Kiểm tra bọc nilon công an phát hiện 5,8 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”. Lượng hàng này được đóng gói trong các túi hút ẩm, để lẫn với chè khô.
Với độc chiêu giấu ma túy trong bao cao su, một cặp vợ chồng hờ đã lôi kéo cả osin, anh trai, nhân viên nhà nghỉ vào con đường tội lỗi.
Ra tù chưa được bao lâu, Luyến bỏ mặc con nhỏ cho bố mẹ nuôi để lao vào vòng xoáy của ma túy.
Chỉ vì tham tiền, 2 người phụ nữ đã nhận vận chuyển thuê ma túy với số lượng lớn và trả giá bằng mức án nặng, để lại nỗi đau cho người thân.
Dưới tấm lót đáy vali, nhà chức trách phát hiện bọc nilon bên trong chứa hơn 5 kg ma túy đá.
Số lượng ma túy trong bao tải được Tông và Dũng vận chuyển thuê từ một người phụ nữ không biết tên.
Vì ham tiền, Thanh đã nhận vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về Việt Nam và phải trả giá bằng mức án tử hình.
Hơn 9 tỷ đồng tiền mặt được gói trong túi nilon do bán ma túy mà có đã bị lực lượng phòng CSGT tỉnh Bắc Giang phát hiện.
Lần nào cũng vậy, hễ trong phòng biệt giam Sơn đau răng, ốm sốt là y như rằng cô con gái lên 4 tuổi sống bên ngoài với bà ngoại, thế nào cũng có chuyện. Ngay cả khi Sơn nghĩ về con nhiều quá, đứa...