Ông Đoàn Ngọc Hải thuyết phục người dân rời chung cư sắp sập ở phố Tây
Dù muốn di dời chung cư xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền vẫn chưa trả lời được câu hỏi của người dân về việc sẽ chuyển họ đến đâu ở và bao lâu được trở về.
76 kết quả phù hợp
Dù muốn di dời chung cư xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền vẫn chưa trả lời được câu hỏi của người dân về việc sẽ chuyển họ đến đâu ở và bao lâu được trở về.
Việc đập bỏ lô E chung cư 512 Võ Văn Kiệt, quận 1 (TP.HCM) được đại diện 38 hộ dân đồng thuận. Công trình sẽ sớm tháo dỡ và xây mới nhằm đảm bảo cuộc sống người dân.
Lãnh đạo UBND TP.HCM vừa đồng ý với đề xuất của UBND quận 1 sẽ tháo dỡ lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt xây dựng lại để bảo đảm an toàn cho người dân.
38 hộ dân sống tại chung cư 518 Võ Văn Kiệt, quận 1 (TP.HCM) được bố trí tạm cư ổn định. Bước đầu còn một số khó khăn, nhưng mọi người đều tỏ ra hài lòng với ngôi nhà mới.
Sau khi nhận thông báo di dời khẩn do chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 45 cm, hàng chục hộ dân tất bật đóng gói tài sản từ đêm qua đến sáng 24/1 để chuyển đi nơi khác.
Lãnh đạo quận 1 (TP.HCM) yêu cầu hơn 100 người dân di dời khẩn cấp sau khi có kết quả giám định chung cư 518 Võ Văn Kiệt nghiêng đến 45 cm.
Thiếu trách nhiệm dẫn đến vụ cháy làm 13 người chết, ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng BQL chung cư Carina Plaza bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 13/5, ông Phan Thanh Bình thông tin về việc Bí thư Nguyễn Thiện Nhân xin phép vắng mặt để họp Ban Thường vụ Thành ủy về Thủ Thiêm.
Nhìn khu chợ Cầu Ông Lãnh nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lực lượng chức năng phải chốt trực 24/24.
8 ngày sau vụ cháy, bên trong hầm chung cư Carina trở nên tan hoang, vẫn nặng mùi khét. Bên ngoài vắng lặng khi các cư dân đã chuyển đi nơi khác, chỉ còn công nhân dọn dẹp vệ sinh.
“Đây là nhà nó. Trước khi ra nghĩa trang, chúng tôi đưa tụi nó sang đây để nhìn nhà lần cuối”, ông Lê Văn Ngà, cha chồng nạn nhân Trần Bùi Cẩm Hà, chia sẻ.
Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để làm rõ vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết. Cảnh sát cũng loại trừ khả năng bị cài đặt nổ.
“Tôi lên báo lấy danh sách 13 người người mất rồi đưa cho thầy cúng. Chỉ mong tất cả những người nằm xuống được yên nghỉ”, ông Huỳnh Hải chia sẻ.
Nhà tang lễ bệnh viện An Bình nơi giữ thi thể mẹ vợ, vợ và con gái 2 tuổi cách giường anh Long nằm khoảng 300 m. Nhưng với anh, đó là khoảng cách xa vời vợi của sinh ly tử biệt.
Sau vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM), sáng 24/3 số người đang phải điều trị tại bệnh viện là 44, trong đó có 4 ca nặng.
Mới đêm trước, các gia đình sống tại chung cư Carina còn được ngủ trong nhà mình, thì đêm nay, một số phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất". Còn có những người đi mãi không về nữa.
Trong số hàng chục ca nhập viện, đến nay có một số bệnh nhân nặng đã phục hồi.
Sau đám cháy, cư dân Carina Plaza vẫn chưa được trở về nhà sinh hoạt. Vài người được phép về lấy đồ dùng sinh hoạt để ra ngoài ở tạm trong đêm.
Nhờ tin vào linh cảm của chú chó nhà nuôi, gia đình 4 người đã may mắn thoát nạn trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) vào rạng sáng 23/3.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, chia sẻ mất mát với gia đình có người thân tử nạn, bị thương trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình.