Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chưa hết lạnh, quần áo mùa đông đã khan hàng

Thời tiết Hà Nội chưa hết lạnh nhưng quần áo mùa hè đã được bày bán nhiều. Khách có nhu cầu mua đồ đông không phải lúc nào cũng tìm được nơi bán.

Mấy ngày trở lạnh, ngại mang quần áo ấm đã cất ra mặc, chị Hoa (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) tìm mua đồ mới. Tuy nhiên, đi một vòng cửa hàng ở các phố Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Phan Văn Trường... chị chỉ thấy bán đồ hè. "Chưa hết vụ mà mua đồ đông đã khá khó khăn", chị Hoa chia sẻ.

Tương tự, anh Hồng (quận Gò Vấp, TP HCM) vừa có chuyến công tác ra Hà Nội cũng than thở khó tìm mua đồ những ngày này do nhiều cửa hàng đã bán đồ mùa hè. Đi khắp các cửa hàng ở Kim Mã anh mới tìm mua được một chiếc áo thu đông với giá 200.000 đồng.

Anh cho biết, theo dõi dự báo thời tiết, trong tháng 3 ở miền Bắc sẽ có khoảng 4 đợt không khí lạnh tăng cường nhưng không hiểu sao các cửa hàng đã dọn hết đồ đông, trong khi đồ hè bán tràn lan. Do sống trong Nam quen, ra Bắc chịu lạnh kém nên anh phải gọi điện cho người bạn thân ở Hà Nội để mượn thêm vài chiếc áo ấm.  

Hàng thùng vẫn luôn có sức hút đặc biệt với người tiêu dùng. Ảnh: Ngọc Lan.

Mặc dù thời tiết hiện tại ở Hà Nội vẫn lạnh nhưng phần lớn các chợ, cửa hàng quần áo đã bày bán đồ mùa hè. Vẫn có một số điểm bán đồ mùa đông, nhưng tỷ lệ ít hơn hẳn so với đồ mùa hè.

So với năm trước, quần áo theo bộ mặc ở nhà, áo ngắn tay, quần soóc... giá không tăng, khoảng 80.000-150.000 đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, giá áo sơ mi lại cao hơn năm trước khoảng 50.000 đồng/chiếc, dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng dù ít mẫu mã hơn. Riêng đồ mùa đông giá khá cao dù đã vào cuối vụ và ít cửa hàng bán.

Chị Phương Thu, chủ một shop quần áo trên đường Cầu Giấy cho biết thời điểm này, đồ đông hầu hết chỉ còn hàng tồn. Lượng khách mua rất ít nên các chủ hàng có xu hướng bày bán hàng hè.

Theo lời anh Thắng, chủ shop quần áo trên đường Đê La Thành, năm nay lạnh ít, nóng sớm nên anh hạn chế nhập đồ đông. Ngay từ một tuần trước Tết, nhiệt độ tăng cao, dự báo đầu năm sẽ nắng nóng nên anh quyết định đóng gói hết hàng đông còn tồn. Ra Tết, dự báo các đợt lạnh tháng 3 là không đáng kể nên cửa hàng anh vẫn duy trì bán hàng hè.

“Thường mọi năm phải qua đợt rét tháng 3 tôi mới dọn hàng thu đông nhưng vì thời điểm này, mặt hàng này tiêu thụ không đáng kể nên phải dọn sớm. Từ giờ đến hết tháng 8, cửa hàng chỉ bày bán đồ mùa hè và không bán đồ thu đông nữa”, anh Thắng cho hay. 

Người Hà Nội mặc áo ấm đi săn hàng hè. Ảnh: Ngọc Lan.

Theo lý giải của anh Vũ, chủ một shop hàng thùng ở Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), bán quần áo cũng như làm nông nghiệp, phụ thuộc phần lớn vào thời tiết. Người bán phải dự đoán nắng mưa để chuẩn bị hàng. Đặc biệt, vào những lúc giao mùa, khi trời nóng, lạnh thất thường, việc quyết định bán mặt hàng nào rất quan trọng.

Cũng theo anh Vũ, quần áo hàng hè dễ bán và cho thu lời cao hơn so với hàng đông. Hơn nữa, việc bày bán sản phẩm cũng một phần do nhu cầu của người tiêu dùng. Gần một tuần nay, mặc dù trời Hà Nội trở lạnh nhưng số lượng khách mua áo khoác, áo len, quần tất, nỉ... rất ít trong khi họ vẫn có xu hướng săn hàng hè để chuẩn bị cho đợt nóng sắp tới.

Hàng hiệu sida bạc triệu hút khách

Hàng thùng hay còn gọi là hàng sida, hàng đã qua sử dụng, dù có giá từ vài trăm đến ba bốn triệu đồng nhưng vẫn hút khách.

Ngọc Lan

Bạn có thể quan tâm