Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chủ tịch Blatter phì cười với bộ mặt hằm hằm của Van Gaal

Thay vì nở nụ cười mãn nguyện, chiến lược gia 62 tuổi của đội tuyển Hà Lan chỉ bấm môi khi nhận danh hiệu vị trí thứ 3 World Cup từ tay Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Dù đội các học trò sút tung lưới đối phương tới 3 lần nhưng gương mặt của HLV Van Gaal chẳng giãn ra chút nào, bởi theo ông đây là trận đấu không quan trọng.
Chiến lược gia 62 tuổi gần như không bộc lộ cảm xúc sau khi nhận huy chương cho hạng 3 từ tay Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.
Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi mục tiêu duy nhất mà Van Gaal đặt ra cho các học trò tại World Cup 2014 là chức vô địch. Do vậy, kết thúc ở vị trí thứ 3 vẫn là một thất bại đối với riêng cá nhân ông.
Trái với hình ảnh buồn thiu của ông thầy, các cầu thủ Hà Lan khá vui vẻ khi nhận danh hiệu từ tay người đứng đầu FIFA. Trong ảnh là thủ môn dự bị Michel Vorm. Anh chỉ được thi đấu vài phút tại World Cup sau khi vào thay Cillessen ở phút 90.
Thủ môn Cillessen chơi rất thuyết phục tại giải lần này khi giữ sạch lưới 4/7 trận.
Van Persie cũng có một kỳ World Cup thành công khi sút tung lưới đối phương 4 lần.
Sneijder được đánh giá là ông chủ nơi tuyến giữa của đội bóng áo cam.
Trung vệ Indi chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của nhiều CLB hàng đầu châu Âu sau những gì thể hiện trên đất Brazil.
Tiền vệ Georginio Wijnaldum là người ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Lan trong trận đấu cuối cùng gặp Brazil.
Robben là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong đội hình của Hà Lan tại giải lần này. Ở trận tranh hạng 3, Robben không ghi bàn nhưng anh vẫn gây ấn tượng mạnh khi là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất (67 lần) và đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công cao nhất (91,9%).
Lão tướng đa năng Dirk Kuyt cũng có những màn trình diễn ấn tượng.
Các cầu thủ Hà Lan khá hài lòng với vị trí thứ 3 tại World Cup 2014.

Tiểu Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm