Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại chủ nợ
Khi đến nhà người vay tiền để đòi nợ, xảy ra cãi vã, bà T. bị đâm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ.
43 kết quả phù hợp
Khi đến nhà người vay tiền để đòi nợ, xảy ra cãi vã, bà T. bị đâm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ.
Theo lời khai của Hiệp, vợ chồng ông N. hay tỏ ra coi thường hoàn cảnh của Hiệp, nhiều lần nói bóng gió nghi phạm nghiện ma túy, ăn bám mẹ già.
Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã làm rõ khoảng 40 người thuộc 2 nhóm liên quan vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng ngày 14/2.
Sau khi giết bà B., Thanh và Hiệu cướp 14 triệu đồng, 3 dây chuyền, nhẫn vàng để mua iPhone và lấy tiền tiêu.
Khi lái xe taxi điều khiển xe đi đến xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (Hà Nội), các nghi phạm đã dùng dao chém vào đầu lái xe và khống chế cướp 250.000 đồng.
“Có hôm bà này mặc đồ tang lên sân toà ngồi kèm theo 10 lon bò húc vừa chửi vừa bồi dưỡng”, đại biểu Hữu nói.
Hoạt động kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ hiện nay được xem là hình thức kinh doanh có yếu tố đảm bảo an ninh, an toàn nhất.
Anh Nguyễn Hữu P. hiện vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sâu, bởi nhát đâm chí mạng của người hàng xóm vì mâu thuẫn cờ bạc.
Tiết canh, lòng lợn được nhiều gia đình lựa chọn vào những ngày cuối năm. Tuy nhiên, món ăn này tiểm ẩn nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe.
Cảnh sát đã tạm giữ nghi phạm chém trọng thương nam thanh niên đi đòi nợ, khiến bạn bè được cho có quen với nạn nhân cầm hung khí kéo đến phố Châu Long trả thù.
Do mâu thuẫn gia đình, người chồng giận vợ vì bỏ về nhà mẹ đẻ nên đã dùng dao đâm chết con gái ruột mới hơn 1 tuổi rồi tự sát nhưng bất thành.
Chiều 3/2, nhiều người dân lưu thông trên trên đường Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy) Hà Nội giật mình khi nghe tiếng lợn kêu inh ỏi. Ven đường, máu chảy loang.
Sau một thời gian ngoại tình, những người phụ nữ tỉnh ngộ nói lời chia tay nhưng bị người tình ngăn cản và ra tay sát hại.
Thấy cảnh sát, hàng chục thanh niên xăm trổ bỏ chạy tán loạn. Trên xe ôtô của chúng có nhiều tuýp sắt gắn dao quắm và dao chọc tiết lợn.
Bị người phụ nữ can ngăn khi đến tìm chồng cô này, Thành ra chợ mua hai con dao khống chế, hành hung. Khi cảnh sát đến giải cứu nạn nhân, anh ta đóng cửa cố thủ.
Do bất đồng trong việc để xe ở ngõ đi chung tại chợ, chủ quầy giò chả dùng dao chém chủ quầy thịt lợn gục xuống đất. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn.
Côn đồ mang súng, dao kiếm, búa rìu, vũ khí tự tạo đi giải quyết mâu thuẫn khiến dư luận Hải Phòng bàng hoàng trong năm qua.
Sau buổi hẹn gặp cà phê để giảng hòa bất thành, người làm thuê rút súng bắn thương 3 người.
Đến giờ người dân địa phương vẫn không hiểu vì sao Cường lại có hành vi tàn độc như vậy, bởi trước khi xảy ra vụ án, giữa hung thủ và các nạn nhân không hề có mâu thuẫn.
Là công tử con nhà giàu, một tương lai tươi sáng sẽ rộng mở trước mắt nếu Tú không đua đòi chúng bạn để rồi sớm sa ngã vào giang hồ và “cái chết trắng”.