Chợ nguy hiểm nhất thế giới
Mỗi ngày, chợ Maeklong ở Samut Songkhram, cách Thủ đô Bangkok 60 km về phía Tây phải "chạy tàu" 8 lần. Một đường sắt chạy qua giữa chợ mà không hề có rào chắn.
![]() |
| Những người bán hàng ở chợ Maeklong vén các tấm bạt che mưa nắng để mở đường cho tàu hỏa chạy qua. |
|
|
| Những người bán hàng đứng giữ các tấm bạt. |
|
|
| Họ quá quen thuộc với cảnh tàu hỏa chạy sát sạt các lán hàng nên chẳng buồn để tâm. |
![]() |
| Tàu đến ngay trước mắt nhưng nhiều người bán hàng vẫn chưa kịp vén các tấm bạt. |
![]() |
| Mỗi ngày, những người bán hàng ở khu chợ này phải “chạy tàu” đến 8 lần. |
![]() |
| Khi tàu đi qua, hoạt động của khu chợ lại nhanh chóng ổn định trở lại. |
![]() |
| Người bán kẻ mua lại tiếp tục mặc cả ngay trên đường ray tàu hỏa. |
Phương Đăng
Theo Infonet.vn






