Đòi cấp dưỡng nuôi con lúc ly thân
Tòa không chấp nhận vì theo quy định, trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con của người không trực tiếp nuôi con chỉ phát sinh sau khi vợ chồng đã ly hôn.
82 kết quả phù hợp
Tòa không chấp nhận vì theo quy định, trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con của người không trực tiếp nuôi con chỉ phát sinh sau khi vợ chồng đã ly hôn.
Không có chứng cứ từ chính quyền địa phương về việc chồng đánh chửi vợ nên tòa đã dựa vào lời khai của đứa con nhỏ.
Cho rằng ông An không có thiện chí phân chia tài sản sau khi ly hôn nên bà Hằng đã khởi kiện, đề nghị TAND quận Tân Bình giải quyết, yêu cầu người chồng chia hơn 25 tỷ đồng.
TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa xử sơ thẩm, chấp nhận cho ông Nam được ly hôn với bà Hoa.
Đang chờ làm thủ tục ly hôn, Thắm đã cấu kết với người khác dàn cảnh cướp xe máy của chồng.
Sau hai năm cưới nhau, chị Hoa quen người đàn ông khác nên bỏ anh, về nhà cha mẹ ruột tại huyện Mỏ Cày Bắc sinh sống cho đến nay. Hai vợ chồng cũng ly thân từ đó.
Trong thời gian chờ ly hôn, Lê Thị Nguyệt ở Ninh Bình rủ cháu họ mua một gói ma túy bỏ vào nhà chồng rồi dùng số lạ gọi điện báo cho con trai.
Cả hai cấp tòa đều không đồng ý cho người chồng ly hôn vì không có căn cứ chứng minh người vợ không phải với gia đình nhà chồng.
Trong thời gian anh Nam dọn ra ngoài ly thân với vợ thì vẫn về nhà và có quan hệ sinh lý vợ chồng nên tòa không chấp nhận đơn xin ly hôn.
Do nợ nần, vợ hay bị anh chị em chồng (sống chung nhà) mắng chửi, chồng thì luôn cả nể, nhẫn nhịn làm vợ tủi thân, chán nản…
Vợ nói chồng ham đi uống cà phê với bạn, chồng bảo vợ hay chat, gọi điện thoại với người đàn ông khác. Hoặc kết hôn rồi nhưng không liên lạc được với nhau cũng xin ly hôn...
Tháng 1 vừa qua, tôi nộp đơn ly hôn chồng và được tòa thụ lý. Vài tuần sau, chồng tôi bị cơ quan công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ ma túy, bản thân anh là người nghiện.
Ông P., chồng trước của dì tôi, bỏ đi biệt tích hơn 15 năm nên gia đình ông ấy yêu cầu tòa án tuyên bố người này đã chết để chia tài sản.
TAND TP Cần Thơ vừa xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận yêu cầu ly hôn giữa Hoa (19 tuổi) với người chồng Đài Loan hơn chị 20 tuổi.
Người chồng cung cấp hình ảnh, băng ghi âm chứng minh mình bị vợ bạo hành và cương quyết xin tòa cho ly hôn.
Lời nói sau cùng trong phiên tòa sơ thẩm vụ án Giết người ngày 17/3 tại TAND tỉnh Long An, Võ Văn Thương (37 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) xin HĐXX tuyên mức án cao nhất.
Tại tòa, người vợ một hai xin HĐXX hủy án sơ thẩm, không cho ly hôn. Bị phản đối, ông chồng 58 tuổi bật khóc nức nở.
Ở những phiên tòa xử các vụ ly hôn, tôi đã bắt gặp biết bao câu chuyện cười ra nước mắt...
Mặc dù không có cơ sở để tòa án giải quyết nhưng nhiều cặp vợ chồng khi ly hôn vẫn đòi tiền làm vợ, làm chồng trong thời gian hôn nhân.
Bị con trai ra tòa “vạch tội” ngoại tình, người vợ bèn lấy lý do chồng “bất lực” để cương quyết xin ly hôn nhưng tòa không chấp nhận.