Ông lão 60 tuổi 3 lần nộp đơn ly hôn
“Bây giờ trong tôi chỉ còn sự hận thù. Nếu tòa không cho ly hôn hôm nay, một năm sau tôi tiếp tục đưa đơn", ông lão nói.
82 kết quả phù hợp
“Bây giờ trong tôi chỉ còn sự hận thù. Nếu tòa không cho ly hôn hôm nay, một năm sau tôi tiếp tục đưa đơn", ông lão nói.
"Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một cô gái trẻ cùng cơ quan. Bức xúc vì bị lừa dối tình cảm, tôi muốn làm thủ tục ly hôn được không", bạn Hoa hỏi.
Thiếu gia miền Tây đi công tác nước ngoài nên không hay tòa xử vụ án ly hôn với vợ. Theo quy định, chồng MC Quỳnh Chi vẫn còn quyền kháng cáo và ông Chương đã làm điều này.
Nhiều chuyên gia nhận xét hành vi chưa ly hôn nhưng vẫn cưới vợ là xâm phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng nhưng lại chưa có quy định cụ thể để xử phạt.
“Em xấu hổ với bố mẹ và gia đình. Em là thằng trai tân nhưng lại bỏ nhà, cãi lời bố mẹ để đi theo một người đàn bà đã có 2 con”, hung thủ giết bé 3 tuổi nói.
Người vợ bí mật ghi âm những lần ân ái diễn ra sau khi tòa sơ thẩm đã xử ly hôn để trình tòa phúc thẩm nhằm níu kéo, hàn gắn cuộc hôn nhân đổ vỡ của hai người.
Khi làm đơn xin ly hôn với lý do tôi ngoại tình, anh ấy tuyên bố người vợ sẽ không được chia tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng.
Thấy vợ hay tham gia công tác xã hội, gặp gỡ nhiều người, chồng bèn đặt thiết bị ghi âm vợ (có thể nghe rõ từ xa) để… quản lý.
Ngoài số tiền cấp dưỡng, tòa còn buộc người chồng phải trả lãi suất 0,75% trên số tiền cấp dưỡng.
Do không còn tình cảm với chồng, chị Nga đề nghị tòa cho ly hôn nhưng vẫn yêu cầu chồng sống chung nhà để không ảnh hưởng tới sự phát triển của con cái.
Chờ 30 phút không thấy công an lẫn người thân xuất hiện, sợ đôi “mèo mả gà đồng” mặc quần áo vào thì sẽ chối tội, người chồng bị “cắm sừng” uất ức lao vào nhà gây án.
Nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý kháng cáo xin tòa xem xét lại phần trách nhiệm dân sự khi bị buộc phải nộp lại hơn 400 tỷ đồng cũng như hành vi cho vay nặng lãi.
Nhờ tin nhắn tán tỉnh em vợ của người chồng , cuối cùng người vợ đã được tòa phúc thẩm cho ly hôn.
Đau lòng vì chồng tương tư cô chủ quán bia hơi, bà lão bâng quơ đòi giá 20 triệu cho ông chồng già. Nào ngờ, ông lão níu lấy lời rao bán của vợ để nhất mực đòi ly hôn.
Người chồng cho rằng “cái gì bả cũng quyết” nên nằng nặc đòi ly hôn, còn vợ thì nhỏ nhẹ: “Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất tôi yêu”.
Mặc dù đã có vợ con nhưng trưởng khoa một trung tâm y tế huyện vẫn quan hệ lăng nhăng với nhiều người khác.
Gặp cô gái chân dài, trẻ đẹp, ăn nói dịu dàng trong một quán bar, cụ ông đem lòng say mê, muốn cưới cô về làm vợ để bớt nỗi hiu quạnh tuổi già nơi đất khách.
Nghe tin vợ vào nhà nghỉ tâm sự với người đàn ông khác, Dũng gọi người chứng kiến rồi đạp cửa xông vào bắt quả tang, ép viết giấy nợ 30 triệu đồng tiền danh dự, tiền cưới.
Những người già, tàn tật, trẻ em bị biến thành công cụ kiếm tiền, còn người hảo tâm vô tình tiếp tay nuôi béo kẻ chăn dắt.
Ông ký giấy tặng cho vợ hết phần lớn gia sản, đổi lại bằng một giao kèo miệng là vợ sẽ chăm lo cho ông đến cuối đời.