Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chờ ‘bom tấn’ chuyển nhượng hè 2011

Với điều luật tài chính được UEFA áp dụng từ mùa giải 2012/13, các “đại gia” châu Âu chắc chắn sẽ vung tiền chiêu mộ những bản hợp đồng bom tấn hè 2011, một năm trước cuộc cách mạng.

Chờ ‘bom tấn’ chuyển nhượng hè 2011

Với điều luật tài chính được UEFA áp dụng từ mùa giải 2012/13, các “đại gia” châu Âu chắc chắn sẽ vung tiền chiêu mộ những bản hợp đồng bom tấn hè 2011, một năm trước cuộc cách mạng.

>>HLV Wenger kêu gọi UEFA điều tra Man City

Đạo luật công bằng tài chính làm khó các CLB

Tháng 5/2010, LĐBĐ châu Âu chính thức thông qua Đạo luật công bằng tài chính (Financial Fairplay – FFP). Theo đó, các CLB không được phép thua lỗ quá nhiều và phải tính tới cán cân tài chính để có thể tham dự các giải đấu lớn của châu Âu, đặc biệt là Champions League. Các ông chủ cũng sẽ không được phép dùng tiền rót trực tiếp vào CLB hay trả lương cầu thủ và chiêu mộ tân binh, mà chỉ có thể sửa sang cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu dựa trên khoản tiền đầu tư cổ phần trong đội bóng.

Quy trình FFP đi vào thực tế bao gồm 3 giai đoạn. Cụ thể, bắt đầu từ mùa 2012/13 đến 2014/15, UEFA yêu cầu các CLB không được phép thua lỗ quá 45 triệu euro. Quy định này sẽ giảm xuống còn 30 triệu euro trong các mùa 2015/16, 2016/17 và 2017/18. Từ mùa 2018/19, Ban chấp hành UEFA sẽ quyết định mức thua lỗ tối thiểu dựa vào tình hình chung. Nhưng UEFA cũng khẳng định, các CLB lỗ quá 20 triệu euro có thể bị cấm dự Champions League và Europa League.

Chờ ‘bom tấn’ chuyển nhượng hè 2011

Chủ tịch Platini đi đầu trong việc thiết lập FFP

Đạo luật FFP được cho là “đòn trời giáng” cho những CLB lớn ở châu Âu, đặc biệt là các đội bóng đang chơi ở Premier League. Bản thân Chủ tịch UEFA, Michel Platini cũng không ít lần chỉ trích cái mà ông gọi là “chủ nghĩa tự do” trong những quy định tài chính của giải ngoại hạng Anh, đơn cử là việc Portsmouth phá sản và xuống hạng vì khoản nợ 135 triệu bảng.

Chủ tịch Platini cho biết ngay sau khi Portsmouth chính thức sụp đổ vào năm 2010: “Tôi không phải là người ủng hộ chủ nghĩa tự do như những gì đã xảy ra với các CLB Anh. Tôi cũng chẳng phải chuyên gia kinh tế nhưng tôi thừa hiểu rằng những CLB như Portsmouth sẽ gặp vấn đề lớn nếu các ngân hàng sụp đổ, hoặc không cho họ vay tiền. Chúng ta phải bảo vệ họ. Tại sao một đội bóng từng giành Cúp FA lại thua lỗ tới 50 triệu bảng?.”

“Trước đây, tôi từng gặp trường hợp có người không có tiền những vẫn đi vay để mua một chiếc Ferrari. Tuy nhiên, họ lại dùng chiếc Ferrari đó để đi đánh bóng bản thân. Đó là làm việc làm không đúng. Nhưng những thứ như vậy lại đang xảy ra trong bóng đá. Một CLB không có tiền để mua cầu thủ, nhưng họ lại cố gắng đi vay ngân hàng để mua. Họ đánh lừa ngân hàng bằng những hoá đơn tài chính 'sạch' và khả quan. Đó là một sự nguy hiểm. UEFA sẽ chấm dứt tình trạng này.”

Man City lách luật và “làn sóng ngầm” ở châu Âu

Nhận thức được nguy cơ bị loại khỏi các giải đấu châu Âu nếu không hạn chế mức thua lỗ sau mỗi mùa giải (“Man xanh” lỗ 121 triệu bảng mùa 2010/11 vì chiêu mộ và trả lương cho các ngôi sao), Man City đã đi đầu trong việc lách luật FFP. Cụ thể, Manchester City vừa kí hợp đồng đổi tên sân City of Manchester thành Etihad trong vòng 15 năm để nhận khoản tiền tài trợ kỷ lục 400 triệu bảng.

Chờ ‘bom tấn’ chuyển nhượng hè 2011

Man City dùng tiền "câu" Clichy (trả 7 triệu bảng, cao hơn 2 triệu bảng so với Liverpool)

Không những đường hoàng chu cấp nguồn vốn hợp lệ 400 triệu bảng cho Man City, các ông chủ Ả-Rập còn tính đến việc tài trợ các chuyến bay của hãng Etihad Airways cho “Man xanh” kèm thêm 40 triệu bảng mỗi mùa (các thương hiệu Etihad đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ tiểu vương quốc Abu Dhabi, vốn do gia đình Hoàng thân các tiểu vương quốc Ả-Rập nắm giữ và đây cũng là ông chủ thực sự của Man City).

Với khoản tiền khổng lồ kể trên, Man City sẽ thỏa sức mua sắm tân binh, đồng thời giữ lại các ngôi sao cùng mức lương “khủng”, thay vì đối mặt với nguy cơ thua lỗ về mặt tài chính. Điểm tựa từ nguồn tài chính dồi dào giúp Man City không tiếc tiền chiêu mộ Gael Clichy và tiếp thục săn đón những ngôi sao đẳng cấp như Sergio Aguero, Samuel Eto’o, Neymar, Samir Nasri, Alexis Sanchez hay Luka Modric. Ngoài ra, Man City cũng không cần vội vàng “thanh lý” lực lượng với những ngôi sao Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Shay Given, Wayne Bridge, Shaun Wright-Phillips, Roque Santa Cruz và Jo.

Phương án của Man City là một cách lách luật khôn ngoan, nhưng không phải giải pháp tối ưu nhất để đối phó với Đạo luật FFP. Nhìn vào thị trường chuyển nhượng châu Âu thời gian qua, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy các thương vụ chuyển nhượng được đẩy lên mức giá cao hơn bình thường, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Nếu như cách đây một năm, những tài năng trẻ như Jordan Henderson (tân binh Liverpool), David de Gea, Phil Jones (Manchester United) không thể có giá chuyển nhượng gần 20 triệu bảng, thì mọi chuyện đã đổi chiều ở mùa chuyển nhượng 2011. Nguyên nhân chính là do cả hai “đại gia” Premier League đều đã tính đến việc thua lỗ trước mùa 2012/13 nếu mua sắm rầm rộ, khiến họ khó có thể dự Champions League hay Europa League.

Chờ ‘bom tấn’ chuyển nhượng hè 2011

MU mua các cầu thủ trẻ với giá cao

Ở Premier League lúc này, Chelsea của triệu phú Roman Abramovich khá trầm lắng với “phiên chợ” mùa hè. Tuy nhiên, nhiều khả năng The Blues sẽ bùng nổ trong tháng Tám hòng xây dựng lực lượng bền vững cho tương lai. Romelu Lukaku, Kaka, Neymar và Luka Modric đều đang nằm trong tầm ngắm của The Blues. Sẽ không ngạc nhiên nếu Chelsea liên tiếp công bố những bản hợp đồng gây chấn động trong thời gian tới.

Bên trên là phương án của các đội bóng “nhà giàu”, còn với CLB “thắt lưng buộc bụng” như Arsenal, họ thậm chí phải đối mặt với nguy cơ mất đi một loạt hảo thủ. Gael Clichy (đã sang Man City), Cesc Fabregas, Samir Nasri đều được định giá ở mức cao, bởi các đối tác đều muốn sở hữu chữ kí của họ ngay trong hè này, thay vì chấp nhận mạo hiểm vào mùa hè 2012.

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid vừa chiêu mộ Fabio Coentrao với giá không hề rẻ: 30 triệu euro. Anh là tân binh thứ 5 của Los Blancos và chắc chắn không phải “người mới” cuối cùng hè này của đội bóng Hoàng gia, khi HLV Jose Mourinho hướng tới mục tiêu xây dựng đội hình có thể chinh chiến trong cả thập kỷ sắp tới. Tương tự, Barca cũng sắp hoàn tất hợp đồng trị giá 43 triệu euror với tài năng trẻ 21 tuổi Alexis Sanchez.

Chờ ‘bom tấn’ chuyển nhượng hè 2011

NHM có thể chờ ‘bom tấn’ chuyển nhượng hè 2011

So với Premier League và La Liga, Serie A dường như đang đứng ngoài cuộc chơi bởi cuộc khủng hoảng tài chính bao trùm xứ sở mì ống, và các đội bóng lớn AC Milan, Inter, Roma và Juventus cũng không phải ngoại lệ. Hiện chính phủ Italy phải vay tín dụng 10 năm với lãi suất gần 6% (tổng nợ công của Italy đã lên tới 1.900 tỷ euro, tương đương với 120% GDP, mỗi năm phải chỉ ra 70 tỷ euro chỉ để trả lãi cho các chủ nợ) và đang đối mặt nguy cơ mất khả năng thanh toán. Đó là lý do tại sao Serie A đang là mảnh đất màu mỡ để các CLB nước ngoài xâu xé, có thể kể đến các ngôi sao hàng đầu Sneijder, Eto’o, Maicon (Inter), Cavani, Hamsik (Napoli), Sanchez (Udinese), Pastore (Palermo), Thiago Silva (AC Milan…)

Vân Thăng

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm