Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Sà lan chở cát mang biển số Tiền Giang đang neo đậu trên sông Tiền, qua huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), thì bị phá nước, tự chìm.

Chiều 4/1, Công an tỉnh Tiền Giang đang tích cực tìm kiếm tung tích 3 người mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền, qua xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo).

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường.

Chim sa lan anh 1
Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc Công an Tiền Giang chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Anh Minh. 

Theo cảnh sát, khoảng 5h sáng cùng ngày, sà lan mang biển số Tiền Giang có tải trọng hơn 300 tấn do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) làm chủ, neo đậu trên sông Tiền, bất ngờ bị phá nước và tự chìm.

Trên sà lan có anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, quê Bến Tre) và em trai là Huỳnh Văn Vui. Hai người còn lại tên Phát và tên Vinh, ngụ tỉnh Trà Vinh. Ông Niềm là người may mắn thoát được vào bờ, 3 người còn lại mất tích.

Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sóng rất to và gió lớn vì ảnh hưởng của hoàng lưu bão số 1. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Chim sa lan anh 2
Sông Tiền, qua xã Xuân Đông (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps. 

Sà lan lật úp trên sông, bé gái 6 tuổi mất tích

Tránh chiếc ghe đang lưu thông tại ngã ba sông Cổ Chiên và Mang Thít (Vĩnh Long), sà lan trọng tải 450 tấn đang chở gạch bị lật úp, khiến 5 người rơi xuống nước.



Minh Anh

Bạn có thể quan tâm