Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thợ lặn tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai và vớt lên bờ. Một người khác đang mất tích.

Trưa 18/5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai và đưa lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y.

tim thay thi the nan nhan vu sa lan chim anh 1
Thi thể các nạn nhân được vớt lên bờ. Ảnh: N.A.

Các nạn nhân gồm bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi) và Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi cháu ngoại bà Tuyết). Riêng nạn nhân Phạm Thị Dung (41 tuổi) đang mất tích.

Thi thể 2 nạn nhân được thợ lặn tìm thấy ở đáy sông, ngay khu vực sà lan chìm.

Theo ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, sáng cùng ngày, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị của thị xã phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương để triển khai tìm kiếm.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo thị xã Tân Uyên có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên thân nhân người gặp nạn và hỗ trợ gia đình có mỗi người tử vong 5 triệu đồng.

tim thay thi the nan nhan vu sa lan chim anh 2
Sà lan chở cát bị lật úp. Ảnh: N.A.

Vụ chìm sà lan xảy ra vào 2h sáng cùng ngày trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc phường Thạnh Phước (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Thời gian này, ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) vận hành tàu kéo, kéo theo sà lan chở cát trên sông. Khi đến khu vực trên, sà lan và tàu kéo chìm xuống sông. Lúc này, ông Hùng và con trai 19 tuổi biết bơi nên thoát chết.

Riêng bà Phạm Thị Ngọc Dung (vợ ông Hùng), Phạm Văn Quốc Bảo (con ông Hùng) và bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi, mẹ bà Dung) bị nước nhấn chìm, tử vong.

tim thay thi the nan nhan vu sa lan chim anh 3
Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Chìm sà lan trên sông, 3 người mất tích

Ông Hùng vận hành tàu kéo đưa sà lan cát lưu thông trên sông Đồng Nai thì gặp sự cố làm phương tiện chìm xuống sông. Ông và con trai 19 tuổi sống sót trong khi 3 người mất tích.




Ngọc An

Bạn có thể quan tâm