Thấy Mery đang lấp ló ở cửa phòng, ông bác sĩ lên tiếng:
- Này cô, cô đến khám gì?
Cô giật mình, lí nhí đáp:
- Dạ, em không khám ạ! Em đến đây muốn nhờ bác sĩ chút việc.
- "Xin cô cứ nói", bác sĩ từ tốn đáp.
- Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về.
Vị bác sĩ hoang mang hỏi:
- Cô không biết chữ à?
Mery ngượng ngùng đáp:
- Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ anh.
- !!!
Kết quả khóa học luyện tập trí nhớ
Khóa học luyện trí nhớ mà 2 vợ chồng già vừa trải qua tuyệt vời đến nỗi họ luôn kể cho tất cả mọi người nghe về nó.
1
Tít và Mít đang đi dạo công viên, Mít vừa đi vừa cầm điện thoại lướt Facebook, đột nhiên anh la lớn: "Chắc tớ sẽ không yêu thêm cô gái ngoan nào nữa đâu, buồn quá cậu ạ".
2
Trong dịp nghỉ phép, anh Dean cảm thấy chán nản khi cả ngày chỉ nằm dài ở nhà. Bỗng một hôm anh nổi hứng đi ra bệnh viện kiểm tra sức khỏe.