Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chỉ cần dồn sức thi 2 môn cuối

Hai cha con nhà kia vốn là dân chơi cờ tướng chuyên nghiệp. Buổi tối ngày thi đại học đầu tiên, ông bố trò chuyện với cậu con trai.

- "Con trai! Hãy nói cho bố nghe 2 môn thi hôm nay, con làm bài như thế nào?", ông bố hỏi han.

- "Bố tin vào con chứ? Thắng thua ăn nhau ở cờ cuối bố nhỉ?", cậu con trai nhanh nhảu trả lời.

- "Chính xác con ạ. Nhiều khi ta thua trắng ván đầu mà vẫn chiến thắng ở 2 ván cuối cùng vẫn thắng đó con", bố khẳng định.

- "Vâng. Con ngoan ngoãn nghe lời bố nên hôm nay con để trắng giấy thi môn đầu dồn sức cho 2 môn cuối vào ngày mai đó bố", con trai vẻ mặt hớn hở đáp.

- "Hả???".

Làm muỗi cũng khổ

Tới tuổi trưởng thành, chị em nhà muỗi nọ chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời kiếm ăn. Sau một thời gian, chúng gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rồi hàn huyên chuyện làm ăn.

 

Anh Thư (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm