Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

3 tháng qua tôi không sử dụng chồng

Một cô tóc vàng và một cô tóc đen rủ nhau học lớp về quản lý gia đình để tăng chất lượng cuộc sống.

Trong buổi học, giáo viên nói: "Thưa các chị, với những đồ vật mà chúng ta không sử dụng lần nào trong 3 tháng, cách tốt nhất là vứt chúng để nhà không trở nên chật chội. Bây giờ các chị hãy liệt kê những món đồ mà các chị không sử dụng lần nào trong 3 tháng qua nhé".

Sau đó giáo viên yêu cầu từng học viên đọc tên những đồ vật mà họ muốn vứt.

Đến lượt, cô tóc vàng đứng lên và nói: "Thứ duy nhất trong nhà em không dùng tới trong 3 tháng qua là một vật biết đi ạ".

"Cái gì vậy? Mèo hay chó?", mấy người hỏi.

"Dạ, là ông chồng", cô đáp.

 

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm