Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Điều thứ tư trong bí quyết dạy chồng

Chàng trai nọ đưa người yêu về nhà ra mắt song thân. Mẹ chàng trai hỏi cô gái: "Con trai bác được chiều từ bé, cháu có cách gì để trị nó không?".

"Dạ, mẹ cháu truyền cho cháu 4 bí quyết ạ. Điều đầu tiên là không nhờ chồng giặt quần áo", cô gái đáp.

"Cháu nghĩ vậy hả?", bà mẹ nói.

"Vâng, điều thứ hai là không bắt chồng nộp lương tháng", cô gái nói tiếp.

"Lạ quá", bà mẹ thốt lên.

"Và điều thứ ba là không khiến chồng trông con", cô gái quả quyết.

"Cháu đúng là mẫu phụ nữ cổ điển", bà mẹ khen. "Còn điều thứ tư là gì?".

"3 việc vừa rồi là nghĩa vụ đương nhiên của chồng, nên vợ liếc mắt một cái là chồng phải làm ngay lập tức", cô gái nói chậm rãi.

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm