Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chết thảm vì vô tình chụp ảnh gần xe bom

Một thanh niên tại Lebanon đang chụp ảnh gần một chiếc xe hơi hôm 27/12 thì xe phát nổ khiến cậu tử vong.

Một xe bom nổ tại trung tâm thành phố Beirut, thủ đô Lebanon khiến 7 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Nhiều tòa nhà và ô tô gần chiếc xe bom bốc cháy. Một trong số nạn nhân tử vong là Mohammad al-Chaar, một thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: EPA
Mohammad al-Chaar cùng các bạn chụp ảnh gần một số ô tô. Chỉ vài giây sau khi chụp ảnh, chiếc ô tô trong dấu đỏ đã nổ tung khiến cậu tử nạn. Ảnh: Daily Mail.
Nhiều ảnh trên các trang web cho thấy al-Chaar nằm trên vỉa hè gần hiện trường với đầu đầy máu. Mọi người đưa cậu vào một bệnh viện ở Beirut để điều trị, nhưng cậu đã lìa đời vào ngày 28/12, hãng thông tấn NNA cho hay. Ảnh: Daily Mail
Sau khi những bức ảnh về al-Chaar lan truyền trên mạng, nhiều người đã thể hiện sự thương xót đối với cậu thiếu niên xấu số. Ảnh: AFP
Mohammad Chatah, cựu bộ trưởng Tài chính Lebanon và cũng là một nhà kinh tế uy tín, là một trong số những người chết trong vụ đánh bom. Ảnh: Reuters
Giới chức nói một khối thuốc nổ có khối lượng chừng 50 tới 60 kg gây nên vụ nổ. Ảnh: AP
Tổng thống Michel Sleiman tuyên bố nghi lễ quốc tang cho những người đã chết trong vụ đánh bom. Ảnh: AP

Hà Linh

Bạn có thể quan tâm