'Chênh vênh' đạt giải thưởng Bài hát của năm
(Zing) – Tác giả trẻ Lê Cát Trọng Lý nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi giành cú đúp Nhạc sĩ trẻ triển vọng và Bài hát của năm bằng ca khúc cô sáng tác từ cách đây hai năm.
>> Chung kết Bài hát Việt 08: Nhạc Pop bứt phá?
Vậy là sau 3 năm Bài hát Việt chứng kiến sự lên ngôi của dòng nhạc dân gian đương đại với hai đại diện là À í a (Lê Minh Sơn – 2005) và Con cò (Lưu Hà An - 2007) và dòng nhạc dance với Chuông gió (Võ Thiện Thanh - 2006) thì cuối cùng, dòng nhạc pop cũng đã có cuộc soán ngôi đầy ngoạn mục trong năm 2008.
Nếu như việc Lê Cát Trọng Lý giành giải thưởng Nhạc sĩ trẻ triển vọng cùng với Nguyễn Duy Hùng là không khó để dự đoán thì chuyện cô gái còn rất trẻ cả ở tuổi đời lẫn tuổi nghề giành luôn cú đúp với giải Bài hát của năm thực sự là điều bất ngờ với nhiều người.
| Lê Cát Trọng Lý nhận giải thưởng Bài hát của năm với ca khúc Chênh vênh |
Được sự động viên của những người bạn thân thiết, Lê Cát Trọng Lý đến với Bài hát Việt 2008 bằng tâm thế của một người mới nhập cuộc và mọi hồn nhiên, nhiệt huyết được cô dồn hết cho ca khúc Chênh vênh khi tự hát và đệm đàn ghi ta cho phần trình diễn của mình. Ca khúc này được Lê Cát Trọng Lý viết từ cách đây hai năm với những ca từ đẹp như lời thơ được cô lấy cảm hứng từ câu chuyện truyền thuyết về Tiên Dung – Chử Đồng Tử. Chênh vênh, những ca từ thoạt nghe tưởng như nói về sự trắc trở trong chuyện tình cảm của một đôi nam nữ thế nhưng ý tứ của nó lại là vượt qua sự ‘chênh vênh’, khó khăn trong tình yêu để đến được với nhau.
Bản thân Lê Cát Trọng Lý chưa bao giờ ‘dám’ nghĩ rằng mình lại giành được giải thưởng cao nhất của Bài hát Việt bởi cô không phải là một nhạc sĩ và ca sĩ chuyên nghiệp. Được ba mẹ hướng cho học đàn violon từ nhỏ thế nhưng hiện nay, Lê Cát Trọng Lý lại đang theo học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Viola.
![]() |
| Lê Cát Trọng Lý thể hiện lại ca khúc Chênh vênh trong Đêm trao giải Bài hát Việt 2008 |
Tâm sự sau khi nhận giải, Lê Cát Trọng Lý vẫn chưa nguôi ngoai cảm xúc nghẹn ngào trước niềm vui quá bất ngờ: “Trước đây, em chưa bao giờ được đứng trên một sân khấu lớn như Bài hát Việt và giành được giải thưởng cao quý này thực sự là niềm động viên, khích lệ rất lớn cho em bước tiếp trên con đường âm nhạc của mình. Ước mơ lớn nhất của em lúc này là tiếp tục được làm những công việc liên quan tới âm nhạc như ca hát, sáng tác, chơi đàn. Em mong khán giả hãy tiếp tục ủng hộ chương trình Bài hát Việt để những tác giả, ca sĩ trẻ có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn và em xin hứa sẽ chia sẻ nhiều hơn những ca khúc của mình tới khán giả yêu nhạc chứ không chỉ có riêng Chênh vênh”.
![]() |
| Ngay sau khi nhận giải thưởng, Trọng Lý lập tức bị các phóng viên 'bủa vây' |
|
|
| Nụ cười luôn thường trực trên môi trước những câu hỏi của phóng viên |
|
|
| Cô có nụ cười rất giống mẹ |
![]() |
| Lê Cát Trọng Lý bên mẹ, chị gái và anh rể |
Nghe ca khúc Chênh vênh do Lê Cát Trọng Lý sáng tác và biểu diễn:
Một số hình ảnh và các giải thưởng được trao tại Đêm trao giải Bài hát Việt 2008:
![]() |
![]() |
| Tiết mục thư pháp mở đầu chương trình |
![]() |
| Các thành viên trong Hội đồng thẩm định nhận hoa và kỷ niệm chương từ BTC |
|
|
| Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan trao giải thưởng Bài hát mang phong cách pop đương đại nổi bật cho nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, tác giả ca khúc Em trong mắt tôi |
![]() |
| Nguyễn Hải Phong giơ cao Giải thưởng Bài hát mang phong cách rock đương đại nổi bật với ca khúc Góc tối |
![]() |
| Mẹ con bé Nguyễn Thiện Nhân lên nhận thay tác giả Dazzy Dạ Lan giải thưởng Bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật cho ca khúc Có những diệu kỳ. Đây là ca khúc được tác giả viết tặng riêng cho bé Thiện Nhân. |
|
|
| Tác giả Lưu Thiên Hương với Giải thưởng Bài hát được khán giả yêu thích nhất cho ca khúc Em sẽ là giấc mơ. |
|
|
| Lưu Thiên Hương lên tặng hoa cho ca sĩ Hoàng Hải sau khi anh thể hiện lại ca khúc Em sẽ là giấc mơ của cô trên sân khấu Đêm trao giải Bài hát Việt 2008 |
|
|
| Tác giả trẻ Thành Vương với hai ca khúc đều lọt vào chung kết Bài hát Việt 2008 Phố chiều và Bài ca tình yêu nhận được Giải thưởng Nhạc sỹ tham gia phối khí hiệu quả nhất. |
![]() |
| Nguyễn Duy Hùng và Lê Cát Trọng Lý cùng nhận giải Nhạc sỹ trẻ triển vọng do Báo Tuổi trẻ trao tặng |
![]() |
| Nhóm Ngũ Cung nhận giải Nhạc sỹ ấn tượng với ca khúc Cướp vợ |
![]() |
| Sa Huỳnh nhận Giải thưởng Thể nghiệm sáng tạo cho ca khúc Li ti |
|
|
| Thuỳ Chi ngỡ ngàng với Giải thưởng Ca sỹ được khán giả yêu thích nhất |
|
|
| Ca sĩ trẻ với giọng ca trong vắt Thuỳ Chi thể hiện lại ca khúc Phố cổ của Nguyễn Duy Hùng |
![]() |
| Nhạc sĩ Hoài Sa nhận Giải thưởng Cống hiến |
|
|
| Tác giả Đức Nghĩa với Giải thưởng do Hội Nhạc sỹ bầu chọn cho ca khúc Chong đèn |
|
|
| Trịnh Minh Hiền với giải thưởng do trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội trao tặng cho ca khúc Gọi tôi Hà Nội |
|
|
| Trong giây phút nghẹn ngào khi nhận giải thưởng Bài hát của năm, Lê Cát Trọng Lý đã gửi lời cảm ơn tới thày giáo nhạc lý đầu tiên của cô, thày Huỳnh Minh Triết cùng ba mẹ và những người bạn đã khuyến khích cô tham gia Bài hát Việt 2008. |
![]() |
| Trọng Lý đắm say với Chênh vênh |
Hoàng Phương























