Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chelsea 3-0 Aston Villa: Costa giúp The Blues vững ngôi đầu

Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Diego Costa giúp Chelsea tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu Premier League với 16 điểm sau 6 vòng đấu.

 

Sau trận hòa khá đáng tiếc với Man City ở vòng đấu trước, Chelsea rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Aston Villa. The Blues không mất nhiều thời gian để chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình trước đối thủ đến từ thành Birmingham. Ngay ở phút thứ 7, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số.

Sau pha thoát xuống rất nhanh bên hành lang cánh phải, Willian tung cú sút ở góc hẹp, bóng bật trở lại và tiền vệ người Brazil thực hiện pha trả bóng ngược vào phía trong để Oscar dễ dàng đặt lòng tung lưới Aston Villa. Bàn thắng sớm càng giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn.

Khá nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm được Costa, Willian hay Oscar tạo ra nhưng sự xuất sắc của thủ thành Guzan và một chút thiếu may mắn khiến Chelsea không thể nhân đôi cách biệt khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, Aston Villa thi đấu quyết tâm hơn hẳn. Đội khách có liên tiếp hai pha bóng uy hiếp khung thành của Courtois ở khoảng 10 phút đầu hiệp 2. Một đến từ pha đi bóng, dứt điểm ngẫu hứng của Fabian Delph và một đến từ cú đánh đầu đi sạt xà ngang của trung vệ Baker.

Diego Costa tiếp tục tỏa sáng để mang về chiến thắng cho Chelsea. Ảnh: Getty Images

Dẫu vậy, sau quãng thời gian đầu chệch choạc, Chelsea nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Azpilicueta ở phút 59, Diego Costa có pha bật cao đánh đầu dũng mãnh mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge. Một pha lập công xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của chân sút người Tây Ban Nha kể từ đầu trận.

Dẫn trước với cách biệt an toàn, Chelsea vẫn dồn dập tấn công và đến phút 79, Willian hoàn tất thắng lợi cho đội chủ nhà bằng một pha dứt điểm cận thành sau nỗ lực sút bóng của chính Costa.

Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Aston Villa giúp đoàn quân của HLV Jose Mourinho tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu BXH với 16 điểm sau 6 vòng đấu. Quan trọng hơn, màn trình diễn thuyết phục kể từ đầu mùa càng chứng tỏ The Blues chứ không phải Man City mới là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League 2014/15.


  • Đội hình ra sân và sơ đồ chiến thuật của hai đội.


  • Đội hình ra sân và dự bị của hai đội.

    +Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Willian, Oscar, Hazard, Costa.

    Dự bị: Cech, Luis, Zouma, Drogba, Mikel, Schurrle, Remy.

    +Aston Villa: Guzan, Hutton, Senderos, Baker, Cissokho, Richardson, Cleverley, Delph, Westwood, Weimann, Agbonlahor.

    Dự bị: Clark, Bacuna, Bent, Sanchez, N'Zogbia, Given, Grealish

  • Tỷ lệ trận đấu.


  • Trước cuộc tiếp đón Aston Villa, có những thông tin cho rằng Diego Costa sẽ không kịp bình phục chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, chân sút số một của The Blues vẫn có tên trong đội hình xuất phát.

  • Đây cũng là cơ hội để Chelsea trả lại món nợ thất bại 0-1 trước Aston Villa mùa trước, qua đó hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Man City và Liverpool.

    Chelsea - Aston Villa: Thời khắc trả hận

    Mùa trước, Chelsea trắng tay tức tưởi trước Aston Villa. Thất bại đó khiến thầy trò Mourinho hụt hơi trong cuộc đua tới ngai vàng Premier League. Giờ đây, Chelsea sẵn sàng trả hận.

  • Các CĐV Chelsea đang rất háo hức đón chờ các trận đấu của đội nhà khi mà The Blues đang có sự khởi đầu rất ấn tượng.


  • Giữa tuần qua, Chelsea cũng đã tham dự trận đấu với Bolton trong khuôn khổ vòng 3 cúp Liên đoàn và thầy trò HLV Jose Mourinho phải khá vất vả mới giành chiến thắng 2-1.

    Oscar ghi bàn sút xa, Chelsea đoạt vé vào vòng 4 League Cup

    Tiền vệ người Brazil lập công ấn định tỷ số 2-1 cho Chelsea trong trận đấu thuộc vòng 3 League Cup đón tiếp Bolton Wanderers trên sân nhà Stamford Bridge lúc 1h45 (ngày 25/9).

  • Trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa bắt đầu. Đội khách là người giao bóng trước.

  • Ở trận đấu sớm nhất thuộc vòng 6, Liverpool đã để Everton cầm hòa đầy tiếc nuối ngay tại Anfield với tỷ số 1-1.

  • 7': Sau nỗ lực đi bóng tuyệt vời bên hành lang cánh phải, Willian thực hiện đường chuyền ngược lại vào trong để Oscar dễ dàng đặt lòng mở tỷ số cho Chelsea.

  • Tỷ lệ trận đấu.


  • Như vậy cả 3 ông lớn của bóng đá Anh thi đấu vào lúc 21h00 tối nay là Chelsea, M.U và Man City đều tạo ra lợi thế từ rất sớm. Man Xanh hiện đang dẫn đội chủ nhà Hull City với tỷ số 2-0.

    Hull 2-4 Man City: Lampard tiếp tục làm siêu dự bị

    Vào sân từ băng ghế dự bị, Lampard tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn khi ấn định tỷ số 4-2 cho Man City. Tuy nhiên, Dzeko mới thực sự là người hùng của nhà ĐKVĐ.

  • 10': Có được bàn thắng sớm, Chelsea đang thi đấu với tinh thần khá thoải mái. Đội chủ nhà cầm bóng chắc trong chân và tấn công khá đều ở hai bên cánh.

  • 14': Sau cú ta-lông điệu nghệ của Diego Costa, Willian có cơ hội băng xuống nhưng đường căng ngang mà anh thực hiện lại không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ Baker.

  • 18': Từ quả đá phạt góc bên góc phải, hậu vệ Cissokho tung cú ra chân rất nhanh nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Courtois trong gang tấc. Suýt chút nữa đội khách đã tìm được bàn gỡ.

  • Bàn thắng mở tỷ số của Oscar.

  • Pha chọc khe nguy hiểm của Fabregas.

  • 22': Fabregas vừa quyết định tung ra cú sút từ khoảng cách 20 m nhưng bóng lại đập trúng người một hậu vệ Aston Villa.

  • 26': Gary Cahill vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi khá thô bạo với Agbonlahor.

  • Tình huống dứt điểm nguy hiểm của Cissokho.

  • 29': Chelsea đang thi đấu ép sân. Với rất nhiều mũi tấn công khác nhau, The Blues đang thật sự khiến hàng phòng ngự đội khách gặp rất nhiều khó khăn.

  • 32': Từ đường chuyền của Oscar, Fabregas tung cú sút vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc.

  • 35': Sau đường tạt bóng chuẩn xác của Willian, Diego Costa bật cao đánh đầu đẹp mắt nhưng thủ thành Guzan vẫn có pha cứu thua xuất sắc.

  • Ở hai trận đấu đáng chú ý cùng giờ, trong khi Man City bất ngờ để đội chủ nhà Hull City gỡ hòa 2-2 thì trên sân Old Trafford, M.U cũng đã để đội khách West Ham gỡ lại 1 bàn.

  • Góp mặt trên khán đài sân Stamford Bridge còn có sự xuất hiện của diễn viên gạo cội Samuel Jackson.


  • 41': Có bóng thuận lợi ngay sát vòng cấm địa, chếch bên góc trái nhưng cú sút sau đó của Willian lại đi quá thiếu chính xác.

  • 44': Ivanovic vừa tung ra đường căng ngang nhưng hậu vệ Senderos của đội khách đã kịp thời phá bóng.

  • Hiệp 1 sẽ được bù giờ 2 phút.

  • Hiệp 1 trận đấu Chelsea - Aston Villa kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội chủ nhà.

  • Thống kê hiệp 1.


  • Chelsea là đội bóng thi đấu lấn lướt hơn trong 45 phút đầu tiên. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 7 của Oscar, đội chủ nhà còn tạo ra khá nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Aston Villa nhưng lại không thể thêm một lần thành công.

  • Những hình ảnh đáng chú ý trong 45 phút đầu tiên.

  • Tỷ lệ trận đấu cho thấy khả năng Chelsea tiếp tục có được bàn thắng là khá cao.


  • Bảng xếp hạng cập nhật.


  • Hiệp 2 trận đấu Chelsea - Aston Villa bắt đầu!

  • 46': Sau pha đi bóng khéo léo loại bỏ Fabregas và Willian, Delph tung cú sút rất căng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của Courtois. Một pha bóng thót tim với các CĐV Chelsea.

  • 49': Hazard vừa tung ra cú rabonna ấn tượng sau đường chuyền của Costa.

  • Pha xử lý và dứt điểm ngẫu hứng của Delph.

  • 51': Trọng tài Phil Down vừa rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Tom Cleverley sau tình huống cựu tiền vệ M.U phạm lỗi với Oscar.

  • 55': Sau quả đá phạt của đồng đội, trung vệ Baker bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

  • 57': Thẻ vàng dành cho Fabregas sau pha cản phá pha đi bóng của Agbonlahor.

  • 59': Từ đường tạt bóng thuận lợi của Azpilicueta bên cánh trái, Diego Costa bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ thành Guzan một cơ hội cản phá.

  • 63': Một pha phối hợp như đá tập của các cầu thủ chủ nhà. Oscar là người có pha dứt điểm cuối cùng nhưng cú gẩy bóng của anh lại hơi nhẹ. Một hậu vệ của Villa đã kịp lùi về cản phá ngay trên vạch vôi.

  • 63': Senderos vừa phải nhận thẻ vàng. Đây là tấm thẻ vàng thứ 2 của đội khách ở trận này.

  • Bàn thắng đẹp mắt của Costa.

  • 67': Bàn thắng của Costa giúp những ngôi sao áo xanh thi đấu thanh thoát hơn. Liên tiếp những đường phối hợp rất sắc nét được đội chủ nhà tạo ra.

  • Tỷ lệ trận đấu.


  • 72': Nếu giành trọn 3 điểm, Chelsea sẽ tiếp tục bay cao trên ngôi đầu với 16 điểm sau 6 vòng đấu. Một sự khởi đầu không thể ấn tượng hơn.

  • 75': Matic vừa tung ra cú đánh đầu đưa bóng đi sát sạt cột dọc. Tuy nhiên trước đó, cầu thủ người Serbia đã rơi vào thế việt vị.

  • 76': Chelsea có sự thay đổi người. John Obi Mikel vào sân thay Oscar.

  • 79': Sau pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán của Costa, một hậu vệ Aston Villa chạm bóng lúng túng, tạo điều kiện để Willian có pha lập công dễ dàng.

  • 80': Diego Costa được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Loic Remy. Một màn trình diễn quá ấn tượng của tiền đạo người Tây Ban Nha.

  • 84': Dẫn trước 3 bàn trong bối cảnh trận đấu còn chưa đầy 10 phút nữa là kết thúc, Chelsea đã nắm chắc 3 điểm trong tay.

  • Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Willian.

  • Một người cũ của Chelsea, Frank Lampard tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Man City khi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 cho The Citizens.

  • 88': Ngay cả các cầu thủ Aston Villa dường như cũng đã buông xuôi. Những pha chuyền bóng qua lại của các cầu thủ đội khách như thể muốn chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Phil Down.

  • Trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ.

  • Hết giờ! Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về Chelsea. Một kết quả xứng đáng cho màn trình diễn của đội chủ nhà.

 

Thành Quảng

Video: Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm