Chàng trai cao kều được người đồng tính 'quan tâm'
"Tôi cũng muốn họ hiểu rằng tôi không khinh thường hay phân biệt đối xử gì cả. Tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp" - Á Vương cuộc thi Mr Việt Nam chia sẻ.
![]() |
- Anh đoạt ngôi vị Á Vương cuộc thi Mr Việt Nam được gần một tháng. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?
- Tôi vẫn còn lâng lâng như là cuộc thi vừa mới kết thúc hôm qua vậy. Mister Việt Nam là một cuộc thi đã cho tôi những kỷ niệm khó quên. Tôi rất vui vì được quen biết thêm những người bạn và được trao đổi những kinh nghiệm trong ngành với những thí sinh khác của cuộc thi. Tôi đã rất bất ngờ và vui khi được công bố mình đoạt giải nhì., Bây giờ vẫn có lúc không tin mình là Á Vương của Việt Nam. Niềm vui này sẽ còn lại mãi.
- Giải thưởng đó đã thay đổi cuộc sống của anh như thế nào?
- Sau cuộc thi, có nhiều người biết đến tôi hơn và cũng có thêm một chút tiếng tăm trong ngành, có nhiều show hơn trước. Nói chung đó là những thay đổi tốt để phát triển sự nghiệp. Khi đi ra ngoài đường, có một số người nhận ra và nói "đó là Đỗ Bá Đạt" làm tôi thấy vui vui.
- Anh là thí sinh khá nổi bật với chiều cao 1,94 m. Vậy anh đã làm những gì để phát huy hết lợi thế về hình thể của mình?
- Để trở thành một người mẫu giỏi thì chỉ cao thôi vẫn chưa đủ. Hàng ngày tôi tập thể hình ít nhất là 1 tiếng 45 phút để có một body chuẩn và đẹp. Ngoài ra tôi cũng cũng học hỏi nhiều thêm về cách đi catwalk, cách biểu cảm ở nét mặt, biểu cảm hình thể. Tôi vẫn còn phải cố gắng và học hỏi ở các anh chị đi trước nhiều.
![]() |
- Còn trong cuộc sống thường ngày, chiều nao quá nổi bật như vậy đã giúp được cho anh những điều gì?
- Mọi người cũng chú ý và hay kêu "cao thế". Tôi cũng có thể làm được một số việc mà một số người không thể hoặc phải đứng lên ghế mới làm được (cười). Còn cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày vẫn rất bình thường, không có gì khác biệt so với mọi người cả.
- Thuộc mẫu đàn ông hiện đại và quyến rũ, anh hẳn có nhiều người theo đuổi lắm?
- Nhiều hay không thì không biết, tôi đâu biết thế nào là nhiều. Cái đó thì chỉ có những ai theo đuổi mình mới biết thôi!
- Trong số đó chắc hẳn là có những người đồng tính?
- Tôi xin được chia sẻ thật lòng. Có nhiều người đồng tính theo đuổi tôi từ lúc tôi chưa thi Mr Việt Nam cơ. Trước khi bước vào nghề người mẫu, tôi đã xác định rõ rằng làm nghệ thuật thì buộc phải tiếp xúc với những người đồng tính. Tôi cũng muốn họ hiểu rằng tôi không khinh thường hay phân biệt đối xử gì cả. Tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Với tôi, họ không khác người bình thường, cũng có những người rất tốt bụng và nhiệt tình nữa!
Đôi khi nhận được những lời mời đi chơi, đi ăn...thì "im lặng là vàng". Nhưng khi cách đó không có tác dụng lắm, tôi sẽ nói thẳng để người đó hiểu. Tất nhiên cũng cần phải rất khéo léo và tinh tế, tránh làm cho họ họ hiểu lầm. Tôi là đàn ông nên đương nhiên phải tìm một cô gái để làm bạn đời rồi!
![]() |
- Những cô gái thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của anh?
- Tôi phải làm thế nào để lọt vào mắt xanh của các cô gái bây giờ chứ. Nói đùa vậy thôi chứ tôi có chút tin vào duyên số. Đã gọi là tình yêu thì đâu có quy đinh chuẩn mực nào phải không? Nếu ngồi và nghĩ ra rằng cô gái đó sẽ phải thế này thế kia thì tôi sợ rằng sẽ không bao giờ gặp được người ấy đâu. Nhưng trong tưởng tượng của tôi thì cô gái đó sẽ rất vui vẻ, hòa đồng và coi trọng gia đình.
- Anh từng tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2010, nhưng chưa thấy anh lấn sang các lĩnh vực nghệ thuật khác như các thí sinh cùng đợt. Tại sao vậy?
- Người Việt có câu " một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Công việc người mẫu của tôi đang phát triển rất tốt nên muốn tập trung cho lĩnh vực này trước. Nhưng nếu có cơ hội để lấn sân, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi cũng từng có một vài dự án nhưng chưa có thời gian tham gia.
- Tết Nguyên đán đã sắp tới. Là một người con xa Tổ quốc lâu năm, anh định sẽ làm những gì vào dịp Tết năm nay?
- Tôi đang đếm từng ngày để chờ đến Tết. Tôi sẽ mua đồ về trang trí nhà cửa. Xưa nay tôi ít có cơ hội làm như vậy. Gia đình bên ngoại ở Tây Ninh nên tôi sẽ dành thời gian về đó chúc Tết ông bà ngoại, rồi lên Sài Gòn đi chúc Tết các cô dì chú bác, bạn bè... Chắc đây sẽ là một cái Tết đáng nhớ lắm! Nhân đây Đạt cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới độc giả.
VIC
Theo Bưu điện Việt Nam


