Chân dung nghi phạm tấn công máy bay Mỹ
Là thành viên của một gia đình Nigeria giàu có, Umar Farouk Abdulmutallab - nghi phạm khủng bố trên chuyến bay đến Mỹ hôm 25/12 - từng học ở những trường danh tiếng.
>>Người hùng trên chuyến bay suýt nổ tung
![]() |
Umar Farouk Abdulmutallab - nghi phạm vụ trong vụ tấn công máy bay của hãng Northwest Airlines and Delta hôm 25/12. (Ảnh: Xinhua/Reuters) |
Theo giới chức trách Nigeria, chính mối quan tâm của Abdulmutallab đến tư tưởng Hồi giáo cực đoan đã thúc giục cha anh này cảnh báo sứ quán Mỹ về quan điểm cũng như những hành động quá khích tiềm tàng của con trai vài tuần trước khi vụ việc trên xảy ra.
“Trong lúc dạy cậu ấy, chúng tôi chưa bao giờ căng thẳng”, Michael Rimmer – giáo viên người Anh dạy lịch sử tại Trường Quốc tế Anh ở Lome (Togo) – cho biết. “Vào một giai đoạn nào đó, cậu ta ắt có gặp vài kẻ cuồng tín và họ đã khiến tư duy cậu ấy thay đổi”.
Abdulmutallab bị buộc tội có ý định làm nổ tung một chuyến bay ngay ngày Giáng sinh với 278 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn trên phi cơ. Kíp nổ trên chất nổ của anh ta dường như gặp trục trặc và nghi phạm đã bị các hành khách khác khống chế. Thông qua một quan chức, cha của Abdulmutallab bày tỏ “ông thấy sốc nặng và hối tiếc về những hành động của con mình”.
Gia đình Abdulmutallab sống tại thành phố Funtua, trung tâm của văn hóa Hồi giáo ở Nigeria. Ông bố Alhaji Umar Mutallab là người thành đạt trong lĩnh vực ngân hàng tài chính và rất được kính trọng. Bản thân Abdulmutallab từng theo học hai ngôi trường danh tiếng tại Togo và Anh, nhưng lại trở nên xa lánh gia đình khi trưởng thành.
Trước đó, trên chuyến bay từ sân bay Schiphol ở Amsterdam (Hà Lan) đi Mỹ, Abdulmutallab đã vào nhà vệ sinh khoảng 20 phút. Trở về chỗ ngồi, anh ta than khó chịu ở bụng và hỏi xin một tấm đắp. Chỉ vài giây sau, hành khách và phi hành đoàn nghe có tiếng ồn như pháo hoa phát nổ và ngửi thấy mùi khét, trong khi lửa bốc lên từ chiếc chăn trên người Abdulmutallab. Ngay lập tức, họ dập lửa và khóa tay nghi phạm.
Các nhà chức trách Mỹ xác nhận tên của Abdulmutallab không có trong danh sách “cấm lên máy bay”, nhưng bị liệt vào dạng những người có liên hệ đáng ngờ với khủng bố.
Một hàng xóm nói với phóng viên AP rằng Abdulmutallab không bị nhiễm tư tưởng cực đoan từ gia đình hay người quen ở Nigeria. Basiru Sani Hamza, 35 tuổi, mô tả nghi phạm là “người rất sùng đạo” và “vâng lời” cha mẹ và nhận định: “Tôi nghĩ chắc là anh ta bị dụ dỗ làm vụ này lúc đi học. Thật sự, anh ta đã phản bội người cha luôn chăm lo cho mình!”.
![]() |
Abdulmutallab được học tại những trường danh tiếng, nhưng lại có ý tìm đến những tư tưởng cực đoan. (Ảnh: Xinhua/Reuters) |
Rimmer, giáo viên trung học của Abdulmutallab tại Tây Phi, kể trong một cuộc thảo luận hồi năm 2001, cậu học trò này là người duy nhất bênh vực các hành động của Taliban ở Afghanistan. Nhưng vào lúc đó, Rimmer không nghĩ Abdulmutallab lại ủng hộ Taliban.
Abdulmutallab tốt nghiệp ngành cơ khí và tài chính doanh nghiệp tại London (Anh) năm ngoái. Một người bạn từng làm chung vài dự án với nghi phạm cho biết: “Anh ta khá lặng lẽ và không giao tiếp nhiều lắm hoặc có bạn gái. Chúng tôi cũng không thường xuyên trao đổi chuyện riêng. Tôi rất sốc khi đọc các bài báo. Không thể tưởng tượng nổi anh ấy lại làm chuyện gì đại loại thế này!”.
Trong suốt quá trình điều tra, nghi phạm tuyên bố anh ta liên quan đến al-Qaeda và nhận được vật liệu cũng như chỉ dẫn làm thiết bị nổ từ những thành viên của nhóm khủng bố này ở Yemen. Tuy nhiên, FBI tin rằng Abdulmutallab chỉ hành động một mình và không chính thức thuộc về bất cứ tổ chức khủng bố nào.
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam



