Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cha mẹ ngã gục tại bệnh viện Cần Giờ khi nhận thi thể con

Sáng 30/12, phụ huynh 7 học sinh chết đuối tới bệnh viện huyện Cần Giờ để làm thủ tục nhận thi thể con. Nhiều người đã ngất xỉu khi thấy mặt con mình.

Thi thể 7 học sinh được đưa từ bờ biển vào bệnh viện huyện Cần Giờ.

Sau khi làm các thủ tục, khám nghiệm pháp y, các em được xe của bênh viện chở về quê.
Một phụ huynh ngất xỉu trước cổng bệnh viện. Người dân và công an phải dìu chị vào trong.
Mẹ em Võ Tấn Tài khóc suốt từ hôm qua đến nay.
Ông nội của Tài trên chuyến xe đưa cháu về nhà để chôn cất.
Dìu nhau vào xem mặt con lần cuối tại bệnh viện.

Các phụ huynh không kịp mang dép khi tới bệnh viện.
"Con ơi sao bỏ mẹ mà ra đi mãi", những tiếng khóc làm thắt lòng những người chứng kiến.
Lên xe của bệnh viện cùng con về quê.
Chuyến xe đưa các nạn nhân về quê huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm