Sáng 21/10, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra nguyên nhân bé trai 3 tuổi Nguyễn Hữu Nghĩa (ở ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) thiệt mạng trên giường ngủ. Cha bé là Nguyễn Văn Nghiệp (35 tuổi) nằm bất tỉnh bên cạnh với vết cắt sâu trên tay, máu chảy đầm đìa.
![]() |
Nhà anh Nghiệp nơi xảy ra vụ việc. |
Ông nội bé Nghĩa cho biết vợ anh Nghiệp bỏ đi khi con trai mới 2 tháng tuổi. Cuộc sống của gia đình chủ yếu nhờ vào quán cà phê, tạp hoá ven đường.
Tối 20/10, hàng xóm thấy anh ra chợ Nhà Phấn mua 4 liều thuốc hạ sốt cho con trai. Bé Nghĩa sau khi uống thuốc thì được cha bế lên giường ngủ.
Tuy nhiên, rạng sáng 21/10, ông nội bé đến nơi thì hốt hoảng phát hiện cháu trai đã tắt thở, anh Nghiệp nằm hôn mê bên cạnh, trên tay có vết cắt sâu, máu chảy đầm đìa. Được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cách nhà khoảng 10 km cấp cứu, tuy nhiên đến 10h30 cùng ngày anh Nghiệp vẫn chưa tỉnh lại.
Theo một người thân, có khả năng anh Nghiệp cho con uống thuốc quá liều khiến bé tử vong. Trong lúc quẫn trí người cha đã cắt cổ tay tự tử.
Bé trai bán vé số bị bạn đẩy xuống ao thiệt mạng
Trong lúc đi vệ sinh trong bụi rậm, Nam bị Tấn ném đất trêu ghẹo nên thiếu niên 14 tuổi này đã đẩy cậu bé bán vé số xuống ao khiến nạn nhân thiệt mạng.
Tự tử để lại thư cho công an: Tôi mong mấy ông điều tra lại
3 1
Sau một đêm từ trụ sở công an về, ông Thái cắt tay tự tử rồi lấy máu viết lên tường có dòng chữ "Về điều tra lại".
Bé trai bán vé số bị bạn đẩy xuống ao thiệt mạng
1 1
Trong lúc đi vệ sinh trong bụi rậm, Nam bị Tấn ném đất trêu ghẹo nên thiếu niên 14 tuổi này đã đẩy cậu bé bán vé số xuống ao khiến nạn nhân thiệt mạng.