Gần 2.000 học sinh Philippines ngộ độc do ăn kẹo nhiễm khuẩn
Khoảng 2.000 học sinh Philippines có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa sau khi ăn loại kẹo trái cây nhiễm khuẩn của một số người bán rong gần trường.
1.854 kết quả phù hợp
Gần 2.000 học sinh Philippines ngộ độc do ăn kẹo nhiễm khuẩn
Khoảng 2.000 học sinh Philippines có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa sau khi ăn loại kẹo trái cây nhiễm khuẩn của một số người bán rong gần trường.
Thực phẩm hạn dùng 1 tháng, quên ngày sản xuất ở Đà Nẵng
Thời hạn sử dụng 1 tháng, hàng tiêu dùng thực phẩm bán ở chợ Cồn (Đà Nẵng) không có ngày ngày sản xuất. Người mua không dám dùng vì lo hàng hết hạn.
Hào Anh đối mặt mức án 3 năm tù
Chiếc máy tính trộm được, Hào Anh không bán mà mang ra tiệm cài đặt lại phần mềm để sử dụng. Theo nhà chức trách, thanh niên này đối mặt với mức án cao nhất là 3 năm tù.
Hào Anh từng điều trị bệnh 'rối loạn nhân cách'
Trước khi đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi lên Lâm Đồng làm công nhân, Hào Anh từng được bác sĩ tâm thần xác định bị bệnh "rối loạn nhân cách", cần phải điều trị dài ngày, tránh kích động.
Hào Anh đã có luật sư bào chữa miễn phí
Gần 2 tháng bị tạm giam, Hào Anh (19 tuổi, ngụ Cà Mau) đã được một luật sư nhận bào chữa miễn phí, trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.
Sau thu mua ồ ạt, hoa thanh long bế tắc đầu ra
Tại Tiền Giang, nhà vườn không còn tha thiết hái hoa thanh long để bán, thương lái cũng không thu mua.
Thịt nhím giá rẻ, có tin được?
Thịt nhím đang được nhiều điểm rao bán tại TP HCM với giá 200.000 đồng/kg, rẻ hơn giá nhím hơi tại trại nuôi. Tại sao có điều vô lý này?
Hào Anh 'thèm được sống bình thường'
"Mọi người quên luôn cái tên Hào Anh càng tốt, chắc chắn tôi sẽ sống tốt hơn những ngày qua...", người được giải cứu từ trại tôm ngày nào trải lòng trong trại tạm giam.
Người cha giúp con bị bệnh Down thành SV giỏi toàn năng
Tại TP HCM có một chàng trai bị Down 27 tuổi nhưng lại biết chơi đàn organ, đạt đai nâu võ Aikido, bơi lội, đá banh, có khả năng đọc, hiểu tiếng Anh cơ bản...
Đặc sản thịt rừng làm từ... heo đông lạnh
Chủ cơ sở thu gom thịt heo không rõ nguồn gốc về sơ chế, đóng gói lại nhưng nhãn mác lại là thịt đà điểu, thịt nhím, thịt nai…
Xẻ thịt heo bệnh bán cho người tiêu dùng
Chủ cơ sở giết mổ không phép đang xẻ thịt heo bị các bệnh truyền nhiễm thì ngành chức năng phát hiện, bắt giữ. Số thịt sau đó được đem thiêu hủy.
Thua lỗ vì kinh doanh máy bắn cá lỗi thời
Không lâu sau khi mở cửa, nhiều hộ kinh doanh game bắn cá ở TP HCM phải thanh lý máy giá rẻ, chịu lỗ do chưa hiểu mánh làm ăn và "đứt gánh" trong cuộc chạy đua với khách chơi.
Kẻ giết người, đốt xác khai gì khi bị bắt?
Bảo khai, dù Lộc van xin, anh ta vẫn cầm tuýp sắt rượt đánh cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Hung thủ kéo đồng nghiệp vào phòng vệ sinh, phóng hỏa đốt.
Thi thể bị đốt cháy trong nhà vệ sinh
Đến gọi công nhân đi ăn cơm không thấy trả lời, bà Hoa vào nhà tìm thì thấy vết máu ở cửa. Khi bà này gọi người kiểm tra thì phát hiện thi thể đang cháy trong nhà vệ sinh.
Mánh kinh doanh gian lận từ máy game bắn cá
Khi mua máy game bắn cá, khách sẽ được chủ hàng tư vấn những chiêu trò gian lận để móc túi người chơi.
Mỹ phẩm nhái tung hoành, nhiều người nhập viện vì tai biến
Lãi “khủng” từ kinh doanh mỹ phẩm dỏm, nhái đã khiến không ít người bất chấp xử phạt, tiếp tục tuồn hàng nhái ra thị trường.
TP HCM: Rùng mình với thực phẩm chay có dòi
Mua 10 kg sườn non chay về chế biến, người mua rùng mình phát hiện dòi bò lúc nhúc mặc dù hạn sử dụng của sản phẩm đến cuối năm 2015.
Vụ món chay sườn non có dòi: Nhà sản xuất chưa nhận lỗi
Công ty Âu Lạc chưa xác nhận sản phẩm có dòi, côn trùng là của mình, chờ cơ quan chức năng xác minh. Tuy nhiên, công ty này vẫn hứa sẽ hỗ trợ thiệt hại cho người khiếu nại.
Tệ nạn mại dâm đồng tính trá hình massage
Đang massage đùi, bất chợt khách giật mình khi anh nhân viên chạm tay vào chỗ kín và đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. Khách kiếm cớ đang bị bệnh nên không có nhu cầu.
Đình chỉ 3 nhà thuốc hoạt động 'chui' hơn nửa năm
Không có chứng chỉ hành nghề và chưa được cấp phép hoạt động nhưng ba nhà thuốc ở TP Vinh (Nghệ An) vẫn bán thuốc cho người dân hơn nửa năm.