Cả xóm ở TP.HCM quen nhau nhờ san sẻ đồ ăn trong dịch
Những ngày TP.HCM giãn cách xã hội, người dân sẵn sàng chia nhau từng mớ rau, trái bí, vỉ trứng, thịt cá… để động viên tất cả cùng vượt qua dịch.
38 kết quả phù hợp
Những ngày TP.HCM giãn cách xã hội, người dân sẵn sàng chia nhau từng mớ rau, trái bí, vỉ trứng, thịt cá… để động viên tất cả cùng vượt qua dịch.
Sau khi viết đơn xin "xã hội đen" buông tha để đi dạy, nữ giáo viên ở TP.HCM đã được chính quyền sơn lại nhà bị "khủng bố" bằng sơn.
Cơ quan điều tra xác định Hoàng Nhất Giang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng giai đoạn đang tiến triển nên đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với Giang.
Cơ quan điều tra xác định Hoàng Nhất Giang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng giai đoạn đang tiến triển. Người này mất nhận thức khi gây án.
Lãnh đạo Công an TP.HCM nói rằng rất lấy làm tiếc vì vụ bảo vệ dân phố đang điều trị tâm thần sát hại cháu bé 6 tuổi.
Chủ tịch UBND phường 5 (quận 11) nói bà không biết nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi mắc bệnh tâm thần. Trước đó, anh ta được địa phương tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ dân phố.
Giang khai rằng bản thân bị hoang tưởng và cứ nghe cháu bé nói anh ta là đồ ăn cắp, độc ác. Vì bị ám ảnh nên nghi phạm đã giết nạn nhân.
“Vinh bị cận nên thủ thỉ xin tôi mua cho cái kính khoảng 200.000 đồng. Tôi không có tiền, chỉ hứa đợi bà có tiền rồi mua cho. Tôi chưa kịp mua thì…”, bà ngoại Vinh khóc nấc.
Thấy Tuấn hô hoán, một trong 4 tên cướp ở Sài Gòn đe dọa: "Mày la là tao giết". Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy nhưng chúng vẫn tổ chức đuổi theo.
Sau bốn tháng nhận quyết định đình chỉ điều tra, 3 thanh niên ở Sóc Trăng đến TP.HCM làm thuê đã được cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh xin lỗi công khai tại nơi cư trú.
"Quận 1 đang dẹp vỉa hè nhanh quá, làm như một cơn lốc. Vì nhanh quá nên người dân đặt câu hỏi: Hình như ông này đi nhanh quá, có đúng quy trình không?", ông Võ Văn Hoan nói.
Nhiều người dân đã chủ động thuê nhân công đập bỏ, tháo dỡ các bậc thềm lấn chiếm vỉa hè trước khi lực lượng chức năng quận 1 kiểm tra, xử phạt.
Không đợi lãnh đạo quận 1 nhắc nhở, phường Nguyễn Thái Bình đã chủ động tháo dỡ chốt dân phòng khu phố chiếm vỉa hè.
Hơn một năm bị tạm giam, thanh niên cuối cùng trong vụ 3 người "bị bắt khi hóng mát" ở Bình Chánh (TP HCM) đã được tại ngoại. Ong Văn Sệt đang chuẩn bị thủ tục kêu oan.
Nhậu về đến nhà, Văn cự cãi và đuổi vợ ra khỏi nhà. Người này sau đó uống thuốc sâu tự tử rồi chém một cán bộ công an phường trọng thương.
Sự việc xảy ra vào tối 2/5, tại khu vực Phú Thắng (phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Trong lúc làm nhiệm vụ, một cán bộ công an phường bị chém trọng thương.
Anh Sỹ cho rằng mình ra đường gọi bạn đang hóng mát vào xưởng làm việc, nhưng không hiểu sao lại bị Công an huyện Bình Chánh cáo buộc Cướp tài sản. Tại tòa, anh này kêu oan.
Ngoài vụ cà phê Xin Chào, Công an và VKSND huyện Bình Chánh từng xử lý hình sự vụ được cho là cướp, một cách bất thường, đến nay vụ án chưa thể khép lại.
Những chốt dân phòng được xây dựng nhằm bảo vệ, khu phố, an ninh trật tự khu dân cư. Tuy nhiên, các chốt dân phòng lại được xây trên vỉa hè, lề đường.
Theo báo cáo của công an, trong 9 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn TP HCM xảy ra 36 vụ trộm tài sản. Nhiều người dân ở các khu biệt thự báo bị trộm tài sản giá trị hàng tỷ đồng.