Bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi
Người mẹ nói cần tìm gửi con để đi làm trong hai ngày sẽ quay lại đón nhưng gần cả tuần rồi vẫn không đón con, điện thoại cũng không nghe máy.
200 kết quả phù hợp
Người mẹ nói cần tìm gửi con để đi làm trong hai ngày sẽ quay lại đón nhưng gần cả tuần rồi vẫn không đón con, điện thoại cũng không nghe máy.
Trong cuộc gặp riêng, chị Hồ Thị Thu Vân, người được cho là mẹ của bé trai bị bỏ trên taxi, cho biết trước đó chị bế con đi taxi đi tìm anh Thuấn là chồng chị.
3 ngày sau khi để lại con trai Đinh Gia Huy trên taxi vì không có 600.000 đồng trả cước xe, hôm 5/12 chị Vân bị nhà chức trách đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy để điều trị.
Chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi) được xác định là mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi. Hiện chị Vân đang điều trị cắt cơn nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn).
Gần 10 ngày cố gắng làm các giấy tờ xác nhận bé Huy là đứa cháu do chính mình nuôi dưỡng, ông Liêm có vẻ rất mệt mỏi và buồn vì chưa đưa được bé về với gia đình.
Dù không có giấy tờ chứng minh bé Bo bị bỏ rơi trên xe taxi là cháu mình nhưng ông Liêm và cụ bà 80 tuổi được khu phố xác nhận là người nuôi dưỡng bé từ nhỏ.
Những ngày qua, ông Liêm - người tự nhận là ông chú của cháu bé đã tìm đủ mọi cách để nhận lại bé trai bị bỏ rơi trên taxi giữa đêm khuya.
Đó là khẳng định của ông Liêm, người nhận là bà con của em bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi. Chiều 7/12, ông Liêm nói sẽ tiếp tục đến phường để làm rõ và nhận lại bé trai này về nuôi.
Theo luật sư, có thể cha mẹ cháu bé bị tước quyền nuôi con có thời hạn.
Dù không có giấy tờ chứng minh bé Bo bị bỏ rơi trên xe taxi là cháu mình nhưng ông Liêm và cụ bà 80 tuổi được khu phố xác nhận là người nuôi dưỡng bé Bo từ nhỏ.
Theo lãnh đạo UBND phường 1, quận 8 (TP.HCM) hiện vẫn đang tim thân nhân của bé trai, việc nuôi dưỡng bé đang được giữ kín để đảm bảo an toàn cho bé.
Người phụ nữ lạ mặt và bé trai bị bỏ rơi trên taxi gọi nhau là dì cháu và em bé không tỏ ra khó chịu trong hơn 3 giờ di chuyển lòng vòng ở Sài Gòn.
Nghe tiếng khóc thét ở rẫy cà phê, bà Hồng đi lại gần thì thấy cháu bé đỏ hỏn, trên người còn dính đầy máu được quấn trong tã, bên cạnh là bức thư ngắn.
Nghe tiếng khóc trẻ con phát ra từ phía ngoài ngõ, cụ Phương chạy ra thì thấy một bé sơ sinh bụ bẫm quấn trong tấm chăn mỏng đặt trước cổng nhà mình.
6h sáng 4/9 Linh đã lén vào phòng ngủ của chị Hoa ẵm bé Huỳnh Trần Thế Trung mới hơn 2 tháng tuổi.
Khả năng cấp phép cho chùa Bồ Đề khó khả thi nên Sở Lao động Hà Nội đang lên phương án tiếp nhận toàn bộ số trẻ đang được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề.
Nhiều lần, Hà Nội yêu cầu chùa Bồ Đề chuyển các cháu bé được nuôi trong chùa sang các cơ sở bảo trợ có phép và Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm chăm nuôi nhưng không được tiến hành.
Ni sư Thích Đàm Thanh ở chùa Mía (Hà Nội) nuôi dưỡng 7 cháu bé bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện phụ sản. Cả ngày thầy dành nhiều thời gian chăm sóc đưa đón các em đi học.
Đến thăm trẻ vào lúc 14h, một vị khách đã bị bảo mẫu nói: "Cô đừng đến vào buổi trưa, để các cháu ngủ. Mai phải để biển ở phòng này là buổi trưa khách đừng vào".
Thấy bà mẹ không có khả năng nuôi đứa trẻ mới sinh, bảo mẫu chùa Bồ Đề cấu kết với một người phụ nữ tên Nguyệt yêu cầu mẹ cháu bé viết giấy cho con.