Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CĐV xứ Nghệ trèo cây, leo thang để xem bóng đá

Không khí quá nóng trước trận đấu khiến nhiều cổ động viên tìm đủ mọi cách để xem trận đấu SLNA - HAGL từ dùng thang leo vào sân đến vắt vẻo trên những bờ tường, cành cây.

Sân Vinh có sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi, nhưng BTC trận đấu chỉ phát hành ra ngoài 10.000 vé, còn lại là giấy mời. Hàng nghìn cổ động viên xứ Nghệ đến sân nhưng không được theo dõi trận đấu. Họ đã dùng thang trèo qua tường rào để tràn vào sân.
Lực lượng an ninh cũng khó có thể ngăn chặn tình trạng này khi tường rào xung quanh sân Vinh khá thấp, nhiều chỗ chưa kịp gia cố để đảm bảo an toàn. 
Sau khi tràn vào sân ở khu vực khán đài C, D, nhiều CĐV trèo qua khán đài B dù họ không có vé. 
Một số ít thanh niên không ngại mạo hiểm leo lên vị trí cao để quan sát trận đấu. 
Khán giả trèo lên cả cổng thành Vinh để theo dõi trận đấu. Do số lượng vé BTC phát hành chỉ bằng 2/3 sức chứa của sân, nên khu vực khán đài C, D còn rất nhiều chỗ trống. 
Nhận thấy tình trạng CĐV tìm mọi cách tràn vào sân sẽ nguy hiểm đến tính mạng, lực lượng an ninh linh động mở cửa tự do cho người hâm mộ vào khu khán đài C, D (cửa 6-12).
Dù không có chỗ ngồi thoải mái để theo dõi trận đấu, nhưng đây là phương án khả dĩ hơn cả.
Sân Vinh trở thành "chảo lửa" đích thực khi đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước HAGL.  
Nữ cảnh sát cơ động hào hứng cổ vũ trận đấu trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2015. 
Lực lượng an ninh chỉ mở cửa tự do trong khoảng 5 phút. Những người chưa kịp vào sân phải vắt vẻo trên cây xem Công Phượng so tài với đội bóng quê hương. 
Tuy nhiên, Công Phượng có một trận đấu buồn khi không thể tỏa sáng trong lần đầu tiên đá trên sân Vinh.
Trước đó, người hâm mộ có vé phải xếp hàng trước hơn 1 giờ đồng hồ để được vào sân theo dõi trận đấu SLNA - HAGL. 

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm