Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CĐV Việt Nam thức trắng đêm vẽ tranh Pires

CĐV Nguyễn Văn Thực thức liền 24 giờ vẽ bức tranh sơn dầu Pires, mang tới gặp cựu ngôi sao Arsenal tại SVĐ Hàng Đẫy.

Ngay từ 12h trưa người hâm mộ đã đứng kín trước cửa SVĐ Hàng Đẫy để chờ đón cựu ngôi sao Arsenal Robert Pires.

Không chỉ CĐV Arsenal, những người hâm mộ các CLB khác như M.U, Bayern và Chelsea cũng tới đón tiền vệ người Pháp cùng Cup Champions League.

CĐV M.U cho biết khá buồn khi cựu danh thủ Van Nistelrooy không ra Hà Nội. Tuy nhiên, họ vẫn đến sân Hàng Đẫy để chiêm ngưỡng chức vô địch Champions League với hy vọng năm nay Quỷ đỏ sẽ giành ngai vàng ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.
"Running man" Vũ Xuân Tiến cũng đến đón Pires. Chàng trai từng chạy bộ đuổi theo thầy trò HLV Wenger cho biết anh yêu mến Pires nhưng mê Bergkamp hơn.

 

Vẻ điển trai đậm chất Pháp của Pires không thay đổi nhiều so với thời điểm đỉnh cao sự nghiệp.
Pires nâng cao chức vô địch Champions League. Năm 2006, cựu tiền vệ người Pháp cùng Arsenal lọt vào chung kết giải đấu này nhưng thúc thủ trước Barcelona. Pires cho biết trận đấu đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất sự nghiệp quần đùi áo số của mình.
Pires đứng trên thảm cỏ SVĐ Hàng Đẫy ký tặng người hâm mộ.
Tuy nhiên, lực lượng an ninh không đảm bảo an toàn nên anh phải rút lên sân khấu ký tặng.
Cựu cầu thủ người Pháp hào hứng ký vào bức hình của anh, vẽ bằng chất liệu sơn dầu.
CĐV khoe bức hình với chữ ký của Pires.
Người vẽ bức tranh sơn dầu là Nguyễn Văn Thực (áo ca-rô, thứ 2 từ phải sang). Chàng trai sinh năm 1988 cho biết những ngày qua anh hồi hộp chờ Pires từ TP.HCM ra Hà Nội. CĐV Thực chia sẻ: "Em đã thức trắng đêm để vẽ bức tranh này, sáng ra lại phải cẩn thận làm khô. Từ 12h trưa em đã tới sân chờ Pires. Tuy xin được chữ ký của anh ấy nhưng hơi buồn là không được chụp hình chung cùng thần tượng".

Lâm Thỏa - Mạnh Thắng

Bạn có thể quan tâm