Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CĐV Thanh Hóa tấn công trọng tài vì 'bàn thắng ma'

Trọng tài đã công nhận một bàn thắng không hợp lệ cho đội khách XMXT Sài Gòn khiến CĐV Thanh Hóa nổi xung. Ngay cả bầu Đệ cũng không giữ được bình tĩnh.

CĐV Thanh Hóa tấn công trọng tài vì 'bàn thắng ma'

Trọng tài đã công nhận một bàn thắng không hợp lệ cho đội khách XMXT Sài Gòn khiến CĐV Thanh Hóa nổi xung. Ngay cả bầu Đệ cũng không giữ được bình tĩnh.

Không chỉ trút mưa chai, lọ, giày dép khiến trận đấu bị hoãn ít phút, người hâm mộ xứ Thanh còn ở lại rất lâu sau khi trận đấu kết thúc để bày tỏ sự bất bình, khiến các ông vua sân cỏ không dám ra khỏi sân.

Clip bàn thắng không hợp lệ và cảnh CĐV Thanh Hóa nổi xung trên khán đài.

Clip bàn thắng Thanh Hóa 1-2 XT.SG.

Phút 84, Moses vượt qua thủ thành của Thanh Hóa nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang. Tuy nhiên, các trọng tài lại không thổi còi, để ngoại binh của XMXT Sài Gòn khều bóng lại, chuyền cho Đức Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng không hợp lệ trên đã khiến khán giả xứ Thanh nổi giận, trút cơn mưa chai, lọ, giày, dép xuống sân. Thậm chí các CĐV còn bày tỏ sự bức xúc bằng cách đốt lửa trên khán đài. Trận đấu đã phải gián đoạn ít phút.

Sau khi tiếng còi kết thúc vang lên (XMXT Sài Gòn thắng 2-1), CĐV xứ Thanh tiếp tục đứng lại bày tỏ sự bực tức với trọng tài Phan Đức Hùng và các cộng sự. Ngay cả khi BTC sân tắt hết điện, người hâm mộ chủ nhà vẫn kiên trì đứng lại.

Bóng đã đi hết đường biên ngang nhưng tổ trọng tài lại không nhận ra, dù tình huống này diễn ra không quá nhanh.

Các trọng tài điều khiển trận đấu không dám ra về dù được an ninh bảo vệ với số đông, họ chọn cách im lặng đứng trong sân. Phải hàng tiếng sau khi trận đấu kết thúc, CĐV xứ Thanh mới ra về.

Bầu Đệ cũng bức xúc không kém các CĐV. Ông cho rằng các ông vua sân cỏ đang cố tình chèn ép đội bóng của mình. Ngay ngày mai CLB Thanh Hóa sẽ gửi công văn lên BTC giải.

Cầu thủ Thanh Hóa bức xúc với trọng tài.

Cơn mưa vật thể lạ trút xuống sân.

Dép và ống nhựa.

CĐV còn đốt lửa trên khán đài.

BTC sân tắt hết điện, các CĐV vẫn đứng lại bày tỏ sự bức xúc.

Các trọng tài không dám ra về, phải trú dưới khu vực trọng tài bàn để tránh cơn mưa vật thể lạ.

Gần một tiếng sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV vẫn còn ở lại rất đông.

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm