Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HAGL quây trọng tài, chê SLNA đá xấu

Ngay khi kết thúc hiệp một, các cầu thủ của HAGL đã quây trọng tài Hoàng Anh Tuấn vì cho rằng ông này thổi phạt vô lý, thiên vị cho SLNA. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh đã phải lao vào sân, lôi các cầu thủ đi để tránh xảy ra tình trạng nói chuyện bằng tay chân.

HAGL quây trọng tài, chê SLNA đá xấu

Ngay khi kết thúc hiệp một, các cầu thủ của HAGL đã quây trọng tài Hoàng Anh Tuấn vì cho rằng ông này thổi phạt vô lý, thiên vị cho SLNA. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh đã phải lao vào sân, lôi các cầu thủ đi để tránh xảy ra tình trạng nói chuyện bằng tay chân.

Kết thúc trận đấu, dù thua (0-1) nhưng đội bóng phố núi tỏ ra không phục. Thuyền trưởng Choi Yoon Gym còn thẳng thừng cho rằng đội chủ nhà đã chơi không đẹp.

"Tôi không ngờ một đội bóng có lực lượng mạnh, là ứng cứ viên sáng giá cho chức vô địch như SLNA lại chơi xấu, ăn vạ, câu giờ nhiều đến vậy trong hiệp hai", vị thuyền trưởng người Hàn Quốc tỏ ra bức xúc.

Với chiến thắng 1-0 (Hector ghi bàn duy nhất phút 31), SLNA giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2013.

 Clip SLNA thắng  HAGL 1-0.
Trận thư hùng giữa SLNA và HAGL diễn ra căng thẳng với nhiều pha vào bóng quyết liệt.
Trong hiệp một trọng tài Hoàng Anh Tuấn nhiều lần rút thẻ với HAGL.
Ngay khi kết thúc hiệp một, thủ thành Bassey Akpan lao lên phản ứng với trọng tài.
Các cầu thủ khác của đội bóng phố núi cũng lao vào quây trọng tài.
Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh phải vội vã lao vào sân can ngăn.
Evaldo và Đoàn Marcelo vẫn chưa nguôi giận, với lại phản ứng.
HAGL tố cầu thủ SLNA ăn vạ quá nhiều.
SLNA đánh bại đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch HAGL bằng pha lập công duy nhất của Hector.

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm